Tiền đạo Luis Fabiano đã lập cú đúp, góp công lớn trong chiến thắng 5-0 trước Zaragoza. Cần nói thêm trong 3 bàn còn lại, có đến 2 bàn là do phản lưới nhà. Sevilla đã thể hiện một thế trận rất sắc sảo, tấn công mạch lạc và luôn đặt khung thành Zaragoza trong tình trạng báo động.
![]() |
Luis Fabiano (phải) đi bóng qua Carlos Diogo |
Chỉ sau 20 phút, Fabiano đã mở tỷ số từ đường tạt bóng của đội trưởng Daniel Alves. Vài phút sau, từ pha phối hợp với người đồng hương này, Fabiano tự mình nhân đôi cách biệt. 2 phút trước khi hết giờ, áp lực tấn công phía Sevilla đã khiến trung vệ lão luyện Roberto Ayala lúng túng đưa bóng vào lưới nhà. Trận đấu an bài chỉ sau nửa thời gian thi đấu.
Hiệp 2, trước sự áp sát của Fabiano, hậu vệ Carlos Diogo luống cuống đẩy bóng vào lưới nhà. Rồi chính anh ta sau đó phải nhận thẻ đỏ phút thứ 54, đẩy Sevilla vào thế mất người. Phút 67, tiền vệ Seydou Keita ấn định tỷ số 5-0 cho Sevilla.
Với thất bại này, Zaragoza tạm yên vị thứ 13. Tuy nhiên, nhiều khả năng họ sẽ còn tụt sâu sau loạt trận tối nay. Còn Sevilla đã tiến rất gần đến nhóm dự Champions League, chỉ kém Atletico 2 điểm.
Trước đó, Valencia để Recreativo Huelva cầm hòa 1-1. Juan Mata mở tỷ số phút 39 từ đường chuyền của Ever Banega nhưng tiền vệ Carlos Martins đã cân bằng tỷ số ngay trước giờ nghỉ. Hiệp 2, đội bóng của Koeman tràn lên nhưng đành chấp nhận tỷ số hòa chung cuộc.
THANH BÌNH
Các tin, bài viết khác
-
Roland Garros: Casper Ruud tiếp bước cha mình, làm nên lịch sử cho quần vợt Na Uy
-
Mbappe “vào quên lãng” trong ngày Real Madrid lên đỉnh châu Âu
-
Romelu Lukaku quyết chia tay Chelsea để trở lại Inter Milan
-
Alessandro Covi solo hơn 53km chiến thắng "chặng nữ hoàng" của giải xe đạp Giro d’Italia
-
Người hâm mộ TPHCM háo hức đi mua vé xem tuyển Việt Nam thi đấu
-
Kình ngư Phạm Thanh Bảo: Cuộc sống của tôi không xáo trộn sau SEA Games 31
-
Ancelotti: “Hãy gọi tôi là kỷ lục gia”
-
Klopp: “Liverpool sẽ trở lại. Hãy đặt khách sạn ở Istanbul”
-
Real Madrid khẳng định quyền lực tuyệt đối
-
Bóng chuyền Việt Nam sẽ 'sạch' hơn nhờ 'mắt thần'