Mất 5 điểm trong 2 trận gặp Levante tuần qua, ngôi đầu bảng của Atletico Madrid chợt lung lay khi khoảng cách với kình địch Real Madrid giờ chỉ còn đúng 3 điểm. Đã đến lúc Atletico phải vùng dậy cho dù đối thủ là Villarreal, vốn thường gây khó cho đội bóng áo sọc đỏ.
Không chỉ thua Levante tuần trước, Atletico còn để thua Chelsea 0-1 ở vòng 1/8 Champions League, và cũng vì thế bất cứ kết quả nào ngoài chiến thắng Villareral đều có thể khiến thầy trò Diego Simeone rơi vào khủng hoảng.
Tàu ngầm vàng vốn là đối thủ khó chơi với Atletico khi họ chỉ thắng 2 trong 5 lần chạm trán gần nhất. Nhưng Villarreal đang vất vả vì chấn thương; kể từ khi Francis Coquelin, Alberto Moreno, Vicente Iborra và Mario Gaspar không ra sân, cửa thắng của Tàu ngầm vàng là điều không hiện thực, bằng chứng là họ không thắng trong 6 trận gần đây. Giới thạo tin cho rằng Atletico sẽ thắng trận này cho dù HLV Simeone vẫn chưa có Jose Gimenez, Sime Vrsaljko, Hector Herrera và Yannick Carrasco vì chấn thương.
Với Real Madrid, tình hình chấn thương còn nghiêm trọng hơn khi Kền kền kéo quân sang Italia gặp Atalanta với đúng 11 cầu thủ đội 1 thích ứng, khiến HLV Zidane phải sự dụng thêm 6 cầu thủ từ đội trẻ. Real đã may mắn thắng Atalanta nhờ trọng tài ban cho chủ nhà chiếc thẻ đỏ. Nhưng trở về Liga, đội hình chắp vá của Zinedine Zidane sẽ khó sống cho dù đối thủ chỉ là Real Sociedad.


Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Haaland không lỡ ngày vui cùng đội bóng mới
-
HLV Klopp vượt qua Pep thắng 2 giải thưởng cá nhân
-
Tottenham dùng 6 tân binh để giữ chân HLV Conte
-
De Bruyne: “Đây là chức vô địch quan trọng nhất của tôi”
-
Ten Hag sẽ được ủng hộ mua cầu thủ
-
Quá trình tiếp quản Chelsea sẽ hoàn thành trong 24 giờ tới
-
Klopp: “Thất vọng ở Premier League sẽ là động lực bổ sung cho chung kết Champions League”
-
De Gea: “Những ai không muốn ở lại, hãy ra đi!”
-
Man.City là huyền thoại, Liverpool không thất bại
-
Premier League kết thúc trong kịch tính, Man City vô địch, Tottenham thứ 4, Salah cùng Son chia giải Vua phá lưới