Gay go nhất có thể là trường hợp Manchester United khi phải chơi trên sân Leicester ngày 26-12, sau đó về Old Trafford tiếp đón Wolves, đối thủ mà họ không thắng nổi ở Premier League trong 2 năm qua. Tottenham có chút căng thẳng khi chơi trên sân Wolves trước khi về sân nhà tiếp Fulham. Giới chuyên môn dự báo là khoảng cách ở ngôi đầu bảng có thể được rông ngay Ngày lễ tặng quà khi Leicester và Man United đụng độ ở sân King Power.




Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Frank Lampard: “Tôi là một chiến binh!”
-
HLV Guardiola thất vọng khi mất De Bruyne 6 tuần
-
HLV Klopp: “Không thể bàn về danh hiệu khi mọi thứ đang sai”
-
Burnley gây chấn động khi giật sập “pháo đài” Anfield
-
Jurgen Klopp: Phong độ Liverpool chỉ sa sút… chút xíu! Van Dijk đang hồi phục nhanh chóng
-
HLV Guardiola hé lộ điều hài lòng nhất
-
Cân bằng kỷ lục sân khách, Man.United đòi lại ngôi đầu
-
Chelsea tìm HLV thay thế khi Frank Lampard thừa nhận không 'sẵn sàng cạnh tranh' danh hiệu
-
Bruno Fernandes không cần nghỉ ngơi
-
Solskjaer: “Tôi đã chứng minh có thể đưa Man.United tiến lên”