Trước trận chung kết giải Sydney International 2011, đa số các tờ báo đều bàn luận đến việc Kim Clijsters sẽ soán ngôi hạng 2 thế giới từ tay tay vợt Nga Vera Zvonareva bằng cách đánh bại Li Na như thế nào, nhưng thực tế trong trận đấu đã diễn ra khác hẳn. Clijsters vẫn là tay vợt hạng 3 trên bảng điểm WTA vì bị tay vợt người Trung Quốc đả bại với điểm số 7/6, (7-3), 6/3. Đặc biệt là Clijsters thậm chí đã vượt lên dẫn tới 5/0 trong ván đấu đầu tiên trước khi bị thua ngược.
![]() |
Li Na tươi cười sau khi đánh bại Clijsters |
Chứng kiến Clijsters chơi 5 rơ đầu tiên trong trận chung kết, ai cũng nghĩ cô đang thể hiện đúng phong độ giúp cô thắng 2 danh hiệu US Open liên tiếp trong thời gian qua. Thế nhưng, Li Na đã khiến mọi người phải nghĩ lại vì cuộc lội ngược dòng gỡ hòa 5/5 trước khi đánh bại Clijsters sau loạt tie-break. Thừa thắng xông lên, Li Na hủy diệt luôn Clijsters trong ván đấu thứ 2. Đây là trận thua đầu tiên trong 8 trận gần đây của Clijsters, và là trận thua thứ 4 kể từ Wimbledon 2010. Đứng ở “ngưỡng cửa” thiên đường mới, Clijsters đột nhiên sa sút một cách khó tin - cô dính đến 27 lỗi đánh hỏng bóng và chỉ giành chiến thắng ở 4 trong tổng số 17 rơ đấu cuối cùng. Clijters thừa nhận: “Chúng tôi từng có những trận đấu hay, quyết liệt trong quá khứ. Nhưng hôm nay tôi không chơi tốt, còn cô ấy thì có. Cô ấy thắng xứng đáng”.
Kết quả bán kết (giải nam)
Gilles Simon (Pháp) - Ernest Gulbis (Latvia) 7/6 (7-1), 6/0
Victor Troicki (Serbia) - Florian Mayer (Đức) 6/4, 7/6 (7-4)
Tiểu Siêu