HLV Mauricio Pochettino của Tottenham đã kêu gọi các cầu thủ của mình biến sân Wembley thành một pháo đài khi họ đón tiếp Leverkusen ở lượt trận thứ tư của vòng bảng Champions League vào tháng tới.
Spurs đã phải chịu đựng một thời gian khó khăn trước đội bóng Đức trong trận đấu ở bảng E diễn ra vào rạng sáng qua tại BayArena. Họ đã thoát ra khỏi cuộc đụng độ này với một điểm trong túi nhờ một số pha cứu thua xuất sắc của thủ môn Hugo Lloris, đặc biệt là trước cú dứt điểm của Javier Hernandez.
Trận hòa không bàn thắng này có nghĩa là Tottenham vẫn đứng ở vị trí thứ hai trong bảng E, với một điểm kém hơn Monaco và một điểm nhiều hơn Leverkusen, đối thủ sẽ tái ngộ với họ tại sân Wembley vào ngày 2-11 tới.

Tottenham (giữa) đã gặp rất nhiều khó khăn trước Leverkusen.
HLV Pochettino cho biết đội bóng của ông vẫn tỏ ra rất tích cực. Ông tin rằng lợi thế sân nhà tại Wembley có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Spurs đảm bảo một chiến thắng trước Leverkusen trong hai tuần nữa, mặc dù Tottenham đã bị Monaco đá bại ngay tại đây hồi tháng 9.
HLV Pochettino nói với BT Sport: “Chúng tôi cần phải tích cực - việc lọt vào vòng tiếp theo đang nằm trong tay của chúng tôi. Sẽ là một thử thách lớn đối với chúng tôi trong trận đấu tiếp theo. Chúng tôi cần phải thay đổi cảm giác sau trận đấu với Monaco và cho thấy chúng tôi có thể biến Wembley thành sân nhà của chúng tôi”.
Trong khi đó, đội trưởng Lars Bender của Leverkusen than thở: “Chúng tôi đã chơi 3 trận đấu tốt, nhưng không có gì để cho thấy điều đó. Tôi muốn chúng tôi giành chiến thắng”.
Ngân Vân