Roma có lý do để thất vọng, và chủ nhà Leverkusen cũng không hoàn toàn hài lòng. Nhưng trên tất cả, người hâm mộ đã được thưởng thức bữa tiệc mãn nhãn của những bàn thắng ở BayArena.
Đã có 8 bàn thắng được ghi, chia đều cho mỗi đội và mỗi hiệp đấu. Ở BayArena, nơi chủ nhà Leverkusen tiếp AS Roma trong cuộc chiến giành ngôi nhì bảng B, trận đấu không dành cho những CĐV yếu tim theo đúng nghĩa đen. CĐV hai đội và người hâm mộ trung lập đã được kéo đi từ những cảm giác này đến cảm giác khác.

Chicharito (phải) và De Rossi cùng ghi cú đúp ở BayArena.
Chỉ sau 19 phút thi đấu, chủ nhà Leverkusen đã dẫn trước 2-0. Cả 2 bàn thắng đều được ghi bởi chân sút người Mexico, Chicharito. Trong đó, pha mở tỷ số của Chicharito được thực hiện trên chấm 11m. Những người Đức đã kỳ vọng vào một trận thắng tưng bừng, như đã từng tiếp Lazio ở lượt về vòng play-off.
Nhưng Roma không phải Lazio, và Leverkusen cũng có vấn đề so với cách đây ít tuần. Sau khi dẫn trước 2 bàn, Leverkusen không còn đứng vững trước áp lực mà đội khách tạo ra. Hậu quả, Leverkusen bị động hoàn toàn trong cuộc chiến đầy khốc liệt ở khu vực trung tuyến, với những mắt xích mạnh mẽ mà Roma bố trí.
Theo đó, De Rossi - trong trận thứ 501 khoác áo Roma - liên tiếp ghi 2 bàn đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Đây mới là lần đầu tiên trong sự nghiệp ở Champions League, De Rossi ghi cú đúp. Trước đó, anh có 2 cú đúp khác cho Roma nhưng đều ở giải quốc nội. Đúng với hình ảnh đội trưởng, De Rossi góp công lớn giúp vực dậy tinh thần cho Roma.
Dù vậy, De Rossi không phải người duy nhất nổi bật ở trung tuyến Roma. Sau khi kiến tạo cơ hội để giúp De Rossi gỡ hòa 2-2, Miralem Pjanic trực tiếp lập công để mở màn phần 2 của bữa đại tiệc. Một pha sút phạt trực tiếp thành bàn ngoạn mục. Nainggolan là người mang về tình huống đá phạt, và gần như toàn bộ thành viên của Roma đều gọi “Miralem”. Họ có niềm tin tuyệt đối vào khả năng đá phạt của Pjanic.
Không phụ lòng của các đồng đội, lần thứ 4 trong mùa giải Pjanic ghi bàn từ đá phạt. Sau Juventus, Carpi và Empoli, đến lượt Leverkusen trở thành nạn nhân của Pjanic. Tiền vệ người Bosnia đang làm say mê cả châu Âu nhờ hiệu quả sút phạt. Sau pha đá phạt thành bàn của Pjanic, tỷ số là 4-2 nghiêng về Roma nhờ công của Iago Falque - người vào thay Salah thi đấu không thực sự nổi bật trên hàng công.
Rudi Garcia đã gây ấn tượng trong cách điều chỉnh chiến thuật khi bị dẫn bàn từ sớm, cũng như thay đổi về nhân sự. Nhưng trên đất Đức, Rudi Garcia đã không hiệu quả trong việc xây dựng hàng thủ. Roma tấn công ấn tượng, nhưng phòng ngự cũng thảm họa.
Tưởng như đã nắm chắc 3 điểm trong tay, Roma sụp đổ cuối trận. Cũng như khi nhập cuộc mơ ngủ, thầy trò Rudi Garcia để Leverkusen gỡ liên tiếp 2 bàn chỉ trong vòng 2 phút. Nếu như đầu trận, Torosidis trình diễn những sai lầm rất khó chấp nhận, thì cuối trận đến lượt Rudiger. Ngày trở về không như ý của trung vệ người Đức, với màn trình diễn thảm họa khiến Roma mất điểm.
HLV Garcia không trách Rudiger, nhưng cầu thủ 22 tuổi này sẽ còn tự trách mình lâu nữa. Những sai lầm của Rudiger là nguyên nhân trực tiếp khiến Roma vẫn chưa biết chiến thắng, và tiếp tục đứng cuối bảng E.
Ngọc Huy
Các tin, bài viết khác
-
Marseille sống khỏe nhờ... Arsenal
-
Guardiola quyết duy trì khởi đầu hoàn hảo
-
Klopp ủng hộ Luis Diaz lấp đầy khoảng trống của Mane
-
Mbappe hục hặc với Neymar?
-
Real Madrid ngược dòng thắng trận ra quân
-
Thomas Tuchel: “Trọng tài Anthony Taylor không nên điều hành các trận đấu của Chelsea nữa”
-
Koulibaly ghi siêu phẩm, Harry Kane đánh đầu gỡ hòa phút chót khi Conte và Tuchel đều lãnh thẻ đỏ
-
Tương lai De Jong ở Barca vẫn chưa rõ ràng
-
Gabriel Jesus đã nâng tầng đẳng cấp của Arsenal
-
PSG đại thắng nhưng Mbappe chưa được vui lắm