Tiền đạo Jamie Vardy ghi bàn trong 9 trận liên tiếp và là bàn thắng thứ 12 của anh ở Premier League mùa này, giúp Leicester đánh bại Watford 2-1 để tạm bắt kịp điểm số so với 2 đội dẫn đầu Arsenal và Man.City.

Tiền đạo Jamie Vardy (phải) tiếp tục tỏa sáng.
Các sai lầm của thủ thành Heurelho Gomes trong hiệp 2 là nguyên nhân khiến Watford liên tục thủng lưới 2 bàn, đầu tiên là để cú sút của Ngolo Kante “xâu kim” ở phút 52 rồi tiếp đó pha phạm lỗi với Vardy dẫn đến quả phạt đền, trước khi chân sút 28 tuổi người Anh ghi bàn từ chấm 11m ở phút 65. Troy Deeney gỡ lại 1 bàn cho đội khách từ chấm phạt đền ở phút 76 nhưng đó cũng là những gì họ có thể làm trước một chủ nhà đầy quyết tâm trong nỗ lực.
Chiến thắng thắng thứ 7 của mùa giải giúp Leicester cân bằng điểm số 25 với 2 đội dẫn đầu bảng trong lúc, Jamie Vardy hiện chỉ còn kém 1 trận kỷ lục ghi bàn ở 10 trận Premier League liên tiếp của Ruud van Nistelrooy lập được hồi năm 2003 trong màu áo Man.United. Tháng ngày mơ mộng của Leicester và Jamie Vardy xem ra vẫn chưa dừng lại khi ở vòng đấu tới, họ chỉ làm khách tại Newcastle vốn quá sa sút.
Ở một kết quả quan trọng khác. Southampton giành chiến thắng 1-0 tại Sunderland, trận thắng thứ 2 liên tiếp và trận bất bại thừ 6 trên sân khách mùa này giúp thầy trò HLV Ronald Koeman vươn dần lên vị trị thứ 7. Norwich đã kết thúc mạch trận thất vọng khi đánh bại đội khách Swansea 1-0.
Sơn Nguyễn
Các tin, bài viết khác
-
Bayern quyết thắng Club World Cup để thâu tóm đủ 6 chiếc cúp trong mùa giải kỳ diệu
-
Jurgen Klopp: Phong độ Liverpool chỉ sa sút… chút xíu! Van Dijk đang hồi phục nhanh chóng
-
Đến lúc kết thúc triều đại của Zidane ở Real Madrid, lộ diện ứng viên thay thế
-
Juventus thắng Siêu cúp, Cristiano Ronaldo trên đỉnh cao thế giới
-
Messi vẫn có cơ hội ra sân vào cuối tuần
-
HLV Guardiola hé lộ điều hài lòng nhất
-
Real bị loại sốc vì đối thủ hạng 3
-
Cân bằng kỷ lục sân khách, Man.United đòi lại ngôi đầu
-
Ronaldo, Messi, Lewandowski và cả Neymar cò tên trong Đội hình tiêu biểu UEFA năm 2020
-
Chelsea tìm HLV thay thế khi Frank Lampard thừa nhận không 'sẵn sàng cạnh tranh' danh hiệu