Trận thứ 3 liên tiếp, Tottenham đã thất bại trong việc nắm bắt chiến thắng. Dele Alli đã ghi bàn để cụ thể hóa một thế trận khá tốt của đội khách, nhưng cũng ngay lập tức Leicester cân bằng tỷ số 1-1 và suýt nữa có thể chạm được tay vào chiến thắng thứ 3 liên tiếp.
Leicester xứng đáng có được một quả phạt đền trong hiệp 1 buồn tẻ, nhưng dù chỉ đứng cách 5m trọng tài Martin Atkinson đã không nhìn thấy Jan Vertonghen kéo áo Riyad Mahrez trong khu cấm.
Thế trận giằng co tiếp tục, cho đến khi tiền vệ dự bị Dele Alli tận dụng sai sót của hàng hậu vệ chủ nhà bay người đánh đầu cận thành ghi bàn ở phút 81. Tuy nhiên, cũng ngay lập tức sau tình huống giao bóng, Jamie Vardy dùng đầu chuyền bóng để Mahrez khéo léo thoát qua trung vệ Jan Vertonghen trước khi thực hiện pha cứa lòng ghi bàn thắng tuyệt đẹp. Pha lập công mang lại kết quả hòa này cũng là bàn thắng thứ 4 của Mahrez trong 3 trận.
Tuy nhiên, Leicester lẽ ra còn làm được nhiều hơn thế khi ở phút 88, Mahrez tạt bóng chính xác để Wes Morgan đánh đầu căng nhưng tiếc rằng bóng lại tìm trúng… ngực thủ thành Hugo Lloris vốn khi đó đã mất phương hướng.

Riyad Mahrez mừng bàn thắng gỡ hòa cho Leicester.
HLV Mauricio Pochettino thật sự giận dữ: “Cơ hội chiến thắng hôm nay là 50/50, đây rõ ràng là một trận đấu rất khó khăn cho cả hai đội. Tuy nhiên, chúng tôi đã chơi tốt hơn nhiều trong hiệp 2 và xứng đáng có chiến thắng. Tôi từng rất thất vọng khi dẫn trước Stoke City 2-0 nhưng cuối cùng chỉ hòa 2-2. Hôm nay, lẽ ra mọi thứ đã tốt hơn nhưng cuối cùng lại có thêm một nỗi xấu hổ. Tôi rất tức giận và thất vọng. Những sai lầm hôm nay thật sự rất khó lý giải”.
Tottenham chưa thắng còn Leicester thì ngược lại khi vẫn bất bại với thành tích thắng 2 hòa 1. Bất ngờ tại Premier League mùa này vẫn đang tiếp diễn ở loạt trận ngày thứ Bảy. Trong đó, tân binh Bournemouth bất ngờ giành chiến thắng 4-3 ngay trên sân West Ham, buộc đối thủ chịu thua trận sân nhà thứ 2 liên tiếp kể từ chiến thắng 2-0 tại Arsenal ngày khai mạc.
Crystal Palace khẳng định sự tiến bộ của mình với chiến thắng 2-1 trước đội khách Aston Villa. Nhưng các đội chủ nhà khác, Norwich hòa Stoke City 1-1 còn Sunderland giành điểm đầu tiên khi hòa Swansea với tỷ số tương tự.
T.AN
Các tin, bài viết khác
-
Neymar trở lại, PSG vẫn chưa bùng nổ dưới tay Pochettino
-
Chelsea tìm lại chiến thắng, Leicester lên nhì bảng
-
Barca hoãn bầu cử Chủ tịch, tình hình tiếp tục bấp bênh
-
Man.United là “đội chiếu dưới” so với Liverpool
-
Wayne Rooney giải nghệ khi được bổ nhiệm dẫn dắt Derby County
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, vòng 18: Liverpool quyết đấu Man United, Man City ngư ông đắc lợi
-
Klopp và 34 ngày thách thức với Liverpool
-
Bruno Fernandes đi vào lịch sử
-
Premier League tin “giải suôn sẻ và kết thúc vào tháng 5”
-
Paul Pogba: “Những điều tốt đẹp không đến dễ dàng”