Vòng đấu thứ 36 đã kết thúc và cuộc đua tốp 4 ngày càng nóng bỏng khi các đối thủ cạnh tranh cùng thắng. Sau khi Chelsea vượt qua Norwich 1-0 vào thứ ba để củng cố vị trí thứ 3, thì Leicester hôm thứ năm đã đánh bại Sheffield United 2-0 để giữ vị trí thứ 4, trước sự áp sát của Man.United - vốn cũng thắng 2-0 tại Crystal Palace, để duy trì khoảng cách giữa họ thông qua hiệu số khi có cùng 62 điểm.
Theo lịch trình, Leicester được đánh giá bất lợi nhất trong các đội tham gia cuộc đua giành suất dự Champions League, bởi vì ở 2 vòng đấu cuối họ phải làm khách tại Tottenham và chào đón Man.United ở lượt trận kết mùa. Tuy nhiên, tình huống còn khó khăn hơn khi chính HLV Brendan Rodgers xác nhận về hàng loạt ca chấn thương, bao gồm tiền vệ chủ chốt James Maddison (hông) và hậu vệ Ben Chilwell (đùi) và Christian Fuchs (vòm háng), trong khi Marc Albrighton (hông) cũng là một nghi ngờ. Trước đó, Leicester đã không có Ricardo Pereira trong khi trung vệ Caglar Soyuncu phải đến sau vòng đấu cuối mới hết hạn treo giò.
HLV Rodgers chỉ biết than vãn: “James và Ben sẽ không chơi trong phần còn lại của mùa giải, và Marc nghi ngờ vào cuối tuần nhưng hy vọng có thể sẵn sàng khi đối đầu Man.United. Christian cũng sẽ không được tham gia ngay trong phần còn lại của mùa giải, cậu ấy phải nghỉ 12 đến 14 tuần. Chúng tôi đã có một vài chấn thương, chúng tôi rõ ràng đã rất không may. Đây chắc chắn là tình huống rất khó khăn”.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
HLV Guardiola hé lộ điều hài lòng nhất
-
Cân bằng kỷ lục sân khách, Man.United đòi lại ngôi đầu
-
Chelsea tìm HLV thay thế khi Frank Lampard thừa nhận không 'sẵn sàng cạnh tranh' danh hiệu
-
Bruno Fernandes không cần nghỉ ngơi
-
Solskjaer: “Tôi đã chứng minh có thể đưa Man.United tiến lên”
-
Luke Shaw tiết lộ nguyên do cải thiện phong độ ở Manchester United
-
Hasenhuttl tiết lộ sai lầm của Lampard khi sử dụng Timo Werner
-
Bầy cáo xứng danh kẻ thách thức
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 18 ngày 20-1: Đại gia tăng tốc
-
Covid-19 tác động rõ đến chuyển nhượng trong năm qua