Cuối cùng thì Lee Nguyễn đã khai hoả với bàn thắng quyết định trong trận đấu với CLB Sài Gòn. Cảm xúc ăn mừng bàn thắng này của Lee thật đặc biệt bởi không chỉ diễn ra vào những giây cuối trận mà đây còn là bàn thắng đầu tiên của chân sút này từ đầu mùa giải đến nay. Lee Nguyễn coi như đã giải toả được áp lực rất lớn mà người hâm mộ đội bóng này dành cho anh.
Song song với sự khơi thông bế tắc của Lee Nguyễn, ba ngoại binh của CLB TPHCM vẫn chưa tạo được dấu ấn nào cho riêng mình. Nhiều CĐV đội bóng này tỏ ra lo ngại, nếu tình hình này kéo dài thì hành trình chinh phục của CLB TPHCM mùa bóng năm nay sẽ rất khó khăn. "Có một điều kỳ lạ là các cầu thủ ngoại của CLB TPHCM mùa trước luôn tốt hơn.. mùa sau. Không biết mùa tới còn cầu thủ nào ẹ hơn nữa không?", anh Nguyễn Đức - một CĐV lâu năm của bóng đá TPHCM tâm sự.

Đáng lo là đến hết vòng 4, Công Phượng vẫn chưa "nổ súng" và đội bóng phố Núi dường như vẫn chưa giải được bài toán quen thuộc, đó là 1 tay săn bàn thực thụ. Với riêng Công Phượng, 4 trận chưa ghi bàn cũng đã là thời gian khá dài so với những gì anh thể hiện ở CLB TPHCM mùa bóng trước.

Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Giành 3 điểm trước Than QN, Viettel áp sát ngôi đầu
-
Thầy trò HLV Vũ Quang Bảo thắng trận đầu tiên
-
SLNA - Hà Tĩnh: Vớt con tàu đang chìm
-
Các tài năng của Học viện NutiFood lần đầu khoác áo tuyển
-
Viettel FC - Than Quảng Ninh: Tiếp đà hưng phấn
-
Vòng 5 Giải hạng Nhất LS 2021: Huế có cản nổi Khánh Hòa?
-
Bình Định lần đầu tiên đón đội tuyển Việt Nam về tập luyện
-
U19 PVF bảo vệ thành công ngôi vô địch, Á quân NutiFood có 5 cầu thủ được gọi vào đội tuyển
-
Vì sao sân Qui Nhơn, Thiên Trường đông khán giả?
-
Cầu thủ Than Quảng Ninh được trả 7 tháng lương