Lê Văn Duẩn lên tiếng mang về chiến thắng đầu tiên cho tay đua Việt

Bằng nước rút dũng mãnh, tay đua hàng đầu Việt Nam Lê Văn Duẩn xuất sắc về nhất chặng 6 diễn ra sáng nay từ Đồng Hới về thành phố Huế.

Lê Văn Duẩn ăn mừng chiến thắng.
Lê Văn Duẩn ăn mừng chiến thắng.

Cũng giống như những chặng vừa qua, tốc độ đường đua luôn giữ ở mức cao Dù quãng đường dài 162 km nhưng tốc độ trung bình vươn đến con số 45,368 km/giờ. Nhìn chung, trong chặng đua này các đội đang có thành tích tốt như Tập đoàn Lộc Trời, Bike Life Đồng Nai, Hà Lan, Hàn Quốc đều muốn giữ ưu thế cho những quân cờ của mình. Khi bị các đối thủ tấn công, họ chấp nhận làm việc ngay từ đầu, chứ không mạo hiểm để khoảng cách lớn. Chính vì thế, rất ít đợt tấn công nào có khoảng cách giữa hai tốp hơn 2 phút.

Sau khi qua giải thưởng dọc đường thứ 2, một tốp hơn 10 tay đua thoát đi, trong đó VUS TPHCM và Philppines mỗi đội có 2 VĐV. Nếu tình thế  này tính về đồng đội, ba đội đang đứng đầu Tập đoàn Lộc Trời, Bike Life Đồng Nai, Domesco Đồng Tháp đang thiệt quân phải làm việc. Tuy nhiên, đội Hàn Quốc có vẻ lo lắng tay đua Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc Trời) đang ở tốp đầu có thể nguy hiểm cho quân cờ chiến thuật đánh áo vàng của minh Jang Jiung nên dàn quân tăng tốc đuổi bắt. Nhất là họ không có ai ở phía trên nên 3 đội trong nước vô tình hưởng lợi. Nhờ thế mà tốp 2 với nhiều tay đua tiềm năng bắt được tốp trên khi cách đích chừng 4 km.

Lê Văn Duẩn lên tiếng mang về chiến thắng đầu tiên cho tay đua Việt ảnh 1 Các tay đua Tập đoàn Lộc Trời đang kiểm soát tốc độ ở phía trên. 

Trong màn tranh nước rút tại đích đến, nhờ kinh nghiệm chọn vị trí tốt, tay đua Lê Văn Duẩn (VUS TPHCM) xuất sắc rút thắng Im Jaeyeon (Hàn Quốc), Arin Iswana (Indonesia) về nhất chặng. Đây là lần đầu tiên, tay đua trong nước giành chiến thắng ở chặng đua năm nay.

Do về cùng tốp đông, thứ hạng bảng tổng sắp không có gì thay đổi ngoại trừ chiếc áo vàng. Do tay đua David Van Eerd được nhận 1 giây thưởng ở Sprint 1, nên tay đua của đội Hà Lan vươn lên mặc chiếc áo vàng sau 6 chặng từ tay Nguyễn Đắc Thời (Hà Nội). Vì trước chặng này, cả hai chỉ chênh lệch nhau có vài phần trăm giây. Bên cạnh đó, David Van Eerd còn giữ luôn chiếc áo xanh. Mất áo vàng, Nguyễn Đắc Thời vẫn còn giữ được chiếc áo trắng. Tập đoàn Lộc Trời đứng đầu giải đồng đội xếp trên Bike Life Đồng Nai và Domesco Đồng Tháp.

Sáng mai, cuộc đua xe đạp quốc tế VTV – Cúp Tôn Hoa Sen thi đấu chặng 7 từ Huế về Đà Nẵng. Đây là chặng đua hứa hẹn nhiều hấp dẫn ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả chung cuộc do chinh phục 3 đèo Phước Tượng, Phú Gia, Hải Vân. Sau chặng này, các tay đua tiềm năng cho chiếc áo vàng sẽ lộ diện.

Tin cùng chuyên mục