HTV TT, SCTV15, BĐTV trực tiếp lúc 21 giờ ngày 9-2
Được hồi sinh bởi sự trở lại của Edoardo Reja, Lazio bước vào trận derby thành Rome với sự tự tin mới. Nhưng đánh bại Roma lúc này vẫn là một thách thức lớn với bất cứ đội bóng nào ở Serie A.
|
Cản trở bởi một số lớn các tân binh chơi thiếu hiệu quả, Lazio vất vả tìm thấy sự ổn định phong độ trong giai đoạn đầu của mùa giải. HLV Vladimir Petkovic, dù gây ấn tượng trong năm đầu tiên ở CLB, chợt đánh mất phép màu để phải chia tay trước kỳ nghỉ đông.
Edy Reja đã đồng ý trở lại nắm đội ngay cả khi chưa được bổ nhiệm và khi Lazio chưa sa thải được Petkovic, nhưng chính sự năng nổ của ông đã giúp vực dậy một Lazio đang sa sút. Ông tạo hiệu quả ngay lập tức khi bàn thắng muộn của Miroslav Klose mang lại chiến thắng trước Inter, theo sau đó là 2 trận thắng và 2 hòa, giúp Lazio tìm lại tầm vóc vốn có của mình.
Trong lúc Lazio hồi sinh thì đối thủ Roma của họ đã trở thành một cỗ máy chiến thắng không ngừng dưới tay HLV Rudi Garcia. Trong trận lượt đi “trên sân” Roma hồi tháng 9, Lazio đã để thua 0-2 khi Andre Dias lãnh thẻ đỏ, nhưng đấy là trận đấu tệ hại khi Lazio không có nổi một cú sút trúng đích.
|
Tỷ số cách biệt đó ở trận derby thành Rome là điều hiếm thấy so với nhiều lần hơn thua nhau với khoảng cách rất sít sao. Lazio cũng tìm thấy chút lợi thế khi họ có nhiều thời gian chuẩn bị cho trận đấu, trong lúc Roma vừa trải qua trận cầu khó nhọc hôm thứ Năm, thắng Napoli 3-2 ở bán kết Cúp Italia. Họ phải để mắt đến trận lượt về ở San Paolo nên khó mà tung toàn lực đêm nay.
HLV Rudi Garcia dự kiến chỉ thay đổi 2 vị trí so với trận thắng Napoli khi đưa Miralem Pjanic và Alessandro Florenzi thế chỗ Radja Nainggolan và Adem Ljajic. Trong khi đó Edy Reja buộc phải thích ứng với việc thiếu Lucas Biglia vì án treo giò. Thay thế vị trí của anh là Ogenzi Onazi, trong lúc Federico Marchetti trở lại trấn giữ khung thành.
![]() |
Tiền đạo Miroslav Klose (trái, Lazio) trong pha không chiến với Federico Balzaretti (Roma). |
Khi ngôi nhì bảng của Roma vẫn rất vững vàng, họ có quyền hướng đến trận chung kết Cúp Italia với Juventus, và trận derby trở thành mục tiêu thứ yếu, dù họ không được phép nhường bước kẻ thù bất cộng đái thiên. Chỉ cần Roma xao lãng, Edy Reja sẽ có cơ hội giành kết quả tích cực trong trận derby lần này.
Dự đoán: Hòa 1-1
TIẾN TRUNG
Khẩu chiến trước trận derby: Roma có điểm yếu!
Trước trận derby, HLV Edy Reja của Lazio thản nhiên tuyên bố là ông yêu thích cuộc đối đầu với Roma và nó làm ông mất ngủ cả tuần.
Chẳng ai đánh mà vẫn khai, HLV Lazio đã gây ngạc nhiên khi tiết lộ những ý đồ chiến thuật lẫn đấu pháp của mình như thể muốn tung đòn phép tâm lý để đánh lạc hướng đối thủ người Pháp Rudi Garcia.
Reja nói: “Roma đang chơi xuất sắc mùa này và Lazio kém hơn một chút phía sau, đó là điều chẳng ai trong chúng tôi mong đợi. Lazio đang tiến bộ và chiến thắng Inter lẫn trận hòa Juve đã chứng tỏ điều đó. Tôi sẽ hạnh phúc nếu thắng hoặc hòa trận này, khi nó chứng tỏ bước tiến cả về tâm lý lẫn chiến thuật”. Ông nhấn mạnh: “Roma đang có phong độ sắc sảo nên chúng tôi cần tìm thấy sự tự tin. Và cũng vì thế, một chiến thắng Roma sẽ là điều rất hài lòng”.
Đi sâu vào vấn đề chiến thuật, ông bộc bạch như thể chẳng sợ đối thủ bắt bài: “Tôi phải tính đến cả tính cách của mình lẫn Roma. Họ cực mạnh ở khu trung tuyến nên chúng tôi phải có những điều chỉnh thích hợp. Điều quan trọng là không cho Gervinho lẫn Roma có khoảng trống để phản công. Họ là bậc thầy của ngón đòn, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị cả tuần để chống phản công”.
“Tôi không thể tước đi quyền kiểm soát bóng của Roma, nhưng có thể ngăn họ phản kích. Roma ít lọt lưới là nhờ hệ thống và cả đội đều chăm chút vào tấn công lẫn phòng thủ. Ví dụ De Rossi trở thành hậu vệ đầu tiên khi đội mất bóng. Nếu ta gây sức ép thì anh ta sẽ lùi về sâu trên cùng tuyến với các hậu vệ. Tôi sẽ cố thử hàng thủ 3 người. Khi đấy là cách tranh đấu với Francesco Totti, Kevin Strootman và Miralem Pjanic mỗi khi họ lao lên phía trước”.
“Roma có nhiều điểm yếu, và tôi đã phân tích chúng tới cả đội trong suốt tuần, song tôi không thể nói ra trong cuộc họp báo này. Tôi sẽ giữ bí mật để đặt Lazio vào vị thế gây rắc rối cho Roma!”.
Hãy chờ xem Edy Reja có làm đúng những lời ông nói hay chỉ là trò hù ma nhát khỉ!
NHẬT TÂN
Các tin, bài viết khác
-
Forbes vinh danh Real Madrid là đội bóng giá trị nhất thế giới với 4,1 tỷ bảng
-
HLV trưởng tuyển Ukraine Oleksandr Petrakov: Sau đạn bom và tên lửa, chúng tôi chẳng còn sợ bất cứ điều gì
-
Liverpool - Real Madrid: Trận cầu nhiều duyên nợ nhất lịch sử
-
Chelsea và công cuộc đại tu hàng phòng ngự
-
Benzema trước “cơ hội của đời người”
-
Real nhiều kinh nghiệm hơn, nhưng cơ hội chiến thắng chia đều
-
Ten Hag cần sự kiên nhẫn từ người hâm mộ Man.United
-
Ronaldinho kể tên 3 cầu thủ có thể giành Quả bóng vàng
-
Vô địch Europa Conference League, Mourinho thiết lập một loạt kỷ lục cùng Roma
-
AC Milan chờ Zlatan Ibrahimovic