Nhật báo The Times (Anh) số ra hôm qua loan tin Man.United chính là một trong những đối tượng của 2 vụ đánh bom tại Jakarta (Indonesia) cách đây 2 tuần.
Một thông điệp bằng tiếng Indonesia và tiếng Ả rập vừa xuất hiện trên internet. Bức thông điệp ấy được cho là có xuất xứ từ Noordin Mohammed Top (người gốc Malaysia), một kẻ tình nghi khủng bố đang bị truy nã gắt gao ở Indonesia. Trong thông điệp ấy, Noordin đã nhận trách nhiệm về 2 vụ đánh bom liều chết tại khách sạn Ritz-Carlton và Marriott vào buổi sáng 17-7 ở Jakarta, khiến 7 nạn nhân thiệt mạng.
![]() |
Cảnh sát Indonesia dán thông báo truy nã Noordin Mohamed Top |
Trong đó, Noordin Mohammed Top tổ chức đánh bom liều chết ở Ritz-Carlton là vì khách sạn này đang chuẩn bị đón tiếp “những kẻ thập tự chinh” Man.United đến thi đấu giao hữu ở Jakarta. Bức thông điệp nhấn mạnh: “Những cầu thủ Man.United là người theo đạo Thiên Chúa, người Hồi giáo không nên tôn vinh và kính trọng những kẻ thù của thánh Allah”. Còn vụ nổ bom ở khách sạn Marriott là “đặc biệt nhắm vào những lợi ích của nước Mỹ và các đồng minh, vì chúng chỉ chủ yếu quan tâm đến chuyện lấy đi kho tàng của Indonesia và hậu thuẫn tài chính cho quân đội Mỹ chống lại người Hồi giáo”.
Theo báo The Times, trong buổi sáng 17-7 thảm họa ấy, đã có một cuộc họp mặt ăn sáng giữa các nhà doanh nghiệp phương Tây tại khách sạn Marriott, do chuyên gia vận động hành lang James Castle (người Mỹ) chủ trì. Quả bom trong nhà hàng ở Marriott đã khiến 3 người Australia và một người New Zealand thiệt mạng. Vào thời gian xảy ra vụ đánh bom ấy, đoàn cầu thủ Man.United đang sắp sửa hạ cánh xuống phi trường Kuala Lumpur ở Malaysia.
Theo kế hoạch, Man.United bay sang Jakarta và ngụ tại khách sạn Ritz-Carlton ngay sau khi đá xong trận giao hữu với đội tuyển ngôi sao Malaysia vào chiều tối hôm sau, 18-7. Như ai nấy đều đã biết, kế hoạch bay sang Indonesia đã bị hủy bỏ.
Noordin Mohammed Top đương nhiên không hoạt động một mình mà có cả một băng nhóm, tự nhận là “Al Qae’da tại Indonesia”. Hắn đã bị truy nã từ nhiều năm nay, ít nhất là từ sau vụ đánh bom khách sạn Marriott (cũng lại khách sạn này) vào năm 2003 cũng như các vụ đánh bom liều chết ở Jakarta và Bali vào năm 2004, 2005. Điều đáng nói ở đây là hắn khéo che giấu đến mức vợ hắn vẫn không mảy may nghi ngờ. Mãi đến những ngày gần đây, qua báo chí, cô vợ Arina Rahma mới biết chồng mình chính là tên khủng bố đang bị truy nã khắp Đông Nam Á.
Trước đó, dưới cái tên Abdul Halim, Noordin Mohammed Top vẫn hóa thân là một công nhân viên bình thường (chỉ hay đi “công tác”) và một người chồng bình thường, sẵn sàng phụ vợ nấu nướng và tắm cho bọn nhỏ.
TIẾN MINH tổng hợp
Các tin, bài viết khác
-
Real bị loại sốc vì đối thủ hạng 3
-
Cân bằng kỷ lục sân khách, Man.United đòi lại ngôi đầu
-
Ronaldo, Messi, Lewandowski và cả Neymar cò tên trong Đội hình tiêu biểu UEFA năm 2020
-
Chelsea tìm HLV thay thế khi Frank Lampard thừa nhận không 'sẵn sàng cạnh tranh' danh hiệu
-
Bayer Leverkusen trở lại cuộc đua giành đĩa bạc Bundesliga
-
Bruno Fernandes không cần nghỉ ngơi
-
HLV Zidane lại tránh bàn về Alaba, Mbappe
-
Solskjaer: “Tôi đã chứng minh có thể đưa Man.United tiến lên”
-
Luke Shaw tiết lộ nguyên do cải thiện phong độ ở Manchester United
-
Hasenhuttl tiết lộ sai lầm của Lampard khi sử dụng Timo Werner