Khuất trong cái bóng khổng lồ của World Cup thì đã đành, thực tế thì dù còn đến 7 vòng đấu nữa nhưng xem ra, cục diện V-League đã định đoạt được đến 90% rồi.
Sức hấp dẫn của một giải đấu đường dài nằm ở chỗ, càng về cuối thì càng phải hấp dẫn. Đằng này, ngoài cuộc so kè giữa B. Bình Dương và HN T&T thì đâu còn chuyện gì để nói về V-League? Thậm chí, nếu B. Bình Dương không thắng được nhà vô địch ở vòng tới thì mọi chuyện cũng đã vãn tuồng.
Thử hỏi, một giải đấu có “đời sống” quá ngắn như vậy thì thu hút được ai tài trợ? Ngay như World Cup vĩ đại kia, công việc kinh doanh cũng chỉ bùng nổ từ năm 1998 đến nay khi bản quyền truyền hình tăng lên gấp 11 lần sau khi FIFA mở rộng lên 32 đội dự VCK. Càng nhiều đội, nhu cầu được xem càng tăng và tiền tài trợ cũng vì thế mà tiến lên theo cấp số nhân. FIFA biến World Cup thành một show diễn vĩ đại nhất hành tinh và đương nhiên, doanh thu của họ cũng khổng lồ.
So sánh V-League với World Cup thì quá… trời ơi nhưng hãy nghĩ thử xem, tăng số lượng đội dự V-League để làm gì khi mới có 12 đội đã chán đến thế này, 14-16 đội thì còn chán đến mức nào. Tác dụng ngược của việc tăng số đội dự V-League có thể nhìn thấy khi mà việc cải thiện hình ảnh cũng như tính hấp dẫn, tranh đua của giải đấu hầu như giẫm chân tại chỗ.
V-League cứ lặng lẽ thì dòng tiền đầu tư cũng lửng lờ trôi, đừng vội than phiền hoàn cảnh...
Việt Long
Các tin, bài viết khác
-
Những trông đợi từ quãng nghỉ vàng
-
Tiền đạo Trần Danh Trung sang Nhật Bản ‘du học’
-
Sứ mệnh bóng đá của Sài Gòn FC: Không ngại Cao Văn Triền sang Nhật, HLV Vũ Tiến Thành ra Bắc làm PVF
-
LS V-League 2021 dự kiến kết thúc ngày 19-9
-
'Cỗ máy quét' của Đà Nẵng trở lại
-
Các đội V-League nỗ lực vượt khó
-
Thêm 2 trọng tài Việt Nam lọt vào danh sách xét chọn điều hành VCK World Cup
-
Chơi 3 tiền đạo ngoại, CLB TPHCM có... đi trên dây?
-
Giải hạng Nhất 2021: Đường thăng hạng sẽ nhộn nhịp hơn?
-
Những “lão tướng” ở mùa bóng 2021