![]() |
Tổng biên tập nhật báo thể thao L’ Equipe Michel Dalloni đang đọc tờ báo có tít giật ngang trang 1: “Armstrong dối trá”. |
Thông tin do L’Equipe đưa ra như sau: Mẫu thử nước tiểu của Armstrong lấy từ năm 1999, thời điểm anh tham gia lần đầu. Thế nhưng, thiết bị lúc đó không thể phát hiện được loại doping mà tờ báo cho rằng Armstrong đã sử dụng là chất EPO (erythropoietin), đã bị phát hiện sau cuộc kiểm tra năm 2004. Chất này có tác dụng giúp tái tạo nhanh năng lượng và tăng 30% khả năng thi đấu.
Tuy nhiên, có quá nhiều điều bất thường và buồn cười trong vấn đề này. Thứ nhất là nước tiểu của Armstrong được dùng để thử được lấy mẫu mãi tận năm 1999, kế đến nó được phát hiện bởi “phòng thí nghiệm chống doping tại Pháp”, mà không phải là cơ quan chống doping quốc tế. Và cuối cùng là tại sao phát hiện từ năm 2004 mà đến nay mới công bố, khi Armstrong đã hoàn tất chiến thắng thứ 7 và tuyên bố giải nghệ?
Nhiều ý kiến cho rằng đây là một âm mưu nhằm hạ uy tín nhà vô địch, mà nó đã từng khởi phát vào các năm 1999 và 2001. Còn bản thân huyền thoại xe đạp người Mỹ Lance Armstrong thì cho rằng: “Tôi khẳng định lại một lần nữa với các bạn rằng, tôi không bao giờ sử dụng các chất bị cấm trong thể thao. Đáng tiếc, có những tờ báo luôn tìm cách đưa tin giật gân khi họ chẳng có việc gì để làm”.
KIM PHƯỢNG
Các tin, bài viết khác
-
Giành 3 điểm tại sân Thiên Trường, Bình Dương lên vị trí nhì bảng
-
CLB Hà Nội vẫn chưa ‘xóa dớp’ trên sân Hòa Xuân
-
Anh Đức mang về chiến thắng đầu tiên cho Long An
-
Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2022: Ngoại binh “khủng” không khủng như kỳ vọng
-
Anh Tú chấn thương, khả năng vắng mặt ở những trận đấu tới
-
Giải bóng chuyền VĐQG 2022 bổ sung thêm giải Hoa khôi
-
Bị các đại gia 'xa lánh', Dembele đành ở lại Barcelona
-
Ronaldo bị Chính quyền Manchester chỉ trích
-
Hé lộ lý do Liverpool “nhượng bộ” Salah
-
Chủ tịch Barca tuyên bố quyết giữ De Jong