HLV người Bồ Đào Nha Jose Mourinho (ảnh) - “người đặc biệt” vốn luôn “biết cách” tạo cho dư luận quá nhiều sự chú ý - sẽ quay trở về “pháo đài” Stamford Bridge thân thương, nơi ông từng xưng vương một thời với trái tim đang đập rất nhanh. Trong một góc khuất nào đó ở cõi lòng, Mourinho hẳn vẫn còn rất yêu Chelsea.
“Tôi sẽ ở đó, với trái tim vẹn toàn cho cả hai bên. Đó là những gì mà một người chuyên nghiệp phải làm. Tôi không hề giấu giếm rằng, Chelsea là một phần rất quan trọng trong cuộc đời của tôi”, Mourinho đã cho biết trên trang web của UEFA như vậy…
Nhưng, Mourinho sẽ phải gạt dòng lệ thầm trong lòng để làm công việc vì trách nhiệm, vì nghĩa vụ của một nhà cầm quân chuyên nghiệp, đó là gạt bỏ Chelsea ra khỏi con đường đi để đưa Inter Milan tiến vào tứ kết Champions League. Sau khi AC Milan rơi đài, trọng trách của cả thành Milan đang đặt lên vai Mourinho, nếu chưa muốn nói đến trọng trách của cả Serie A, của cả nước Ý.
![]() |
HLV người Bồ Đào Nha Jose Mourinho |
Với ưu thế dẫn 2-1 trong trận lượt đi, tình hình có vẻ khá sáng sủa với Inter trước trận lượt về tại Stamford Bridge. Ngồi trên băng ghế chỉ đạo của đội khách, vốn chỉ cách băng ghế chỉ đạo của đội nhà tại Stamford Bridge có… vài mét, Mourinho sẽ toan tính những bài toán chiến thuật cần thiết để đánh bại Chelsea của ông Carlo Ancelotti, một người mà ông rất rành rẽ và cũng rất rành rẽ về ông.
Mourinho chắc chắn sẽ được chào đón nồng nhiệt ở Stamford Bridge, bởi những CĐV nhiệt thành của “The Blues”, những người không bao giờ quên những đóng góp vĩ đại của ông dành cho Chelsea, biến đội bóng này từ một “thực thể làng nhàng bậc trung” trở thành một trong “tứ đại gia” ở Premier League với 2 ngôi vô địch Premier League, 2 chiếc Cúp FA và một chiếc Cúp Liên đoàn trong 3 mùa gắn kết (từ 2004 cho đến 2007 - khi ông bất ngờ tuyên bố ra đi và được thay thế bằng Avram Grant). Nhưng một khi tiếng còi khai cuộc trận đấu lượt về nổi lên, những thứ tình cảm đó sẽ hoàn toàn biến mất, sẽ chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, hướng đến Chelsea.
Giống như 40.000 CĐV Chelsea khác, Ancelotti hiểu rõ sự nguy hiểm của Inter, không phải vì họ đang thống trị cái “ao làng” Serie A, mà vì Mourinho vừa là HLV giỏi, vừa là người hiểu rõ từng chân tơ kẽ tóc, đường đi nước bước của Chelsea!
Rất nhiều cầu thủ trụ cột trong đội hình của Chelsea - như tiền vệ Frank Lampard, tay săn bàn số 1 Didier Drogba, thủ quân John Terry - luôn tôn trọng Mourinho, và đó là lý do ông Ancelotti cần gạt bỏ ra khỏi đầu họ chiếc bóng to lớn ấy trong ít nhất là 90 phút.
Nỗi ưu tư to lớn nhất của ông Ancelotti vào lúc này là ở chốt chặn ngay trước khung thành. Cả hai thủ môn Petr Cech và Henrique Hilario đều đang bị chấn thương. Có thể, Ross Turnbull sẽ bắt chính, dù anh chưa có kinh nghiệm hoàn hảo (trong chiến thắng 4-1 trước West Ham United, Turnbull đã để lọt lưới vì đứng khá cao khung thành).
Tiểu Phương
* David Beckham sẽ vắng mặt ở World Cup 2010 vì dính chấn thương gót chân Achilles nghiêm trọng trong trận AC Milan gặp Chievo ở Serie A cuối tuần rồi. Cụ thể, Beckham đã bị rách gân gót chân và theo nguồn tin của một “chuyên gia” nói với AP: “Anh ấy sẽ vắng mặt ở World Cup là chắc chắn”. Theo Sky, khi bị cáng khỏi sân, Beckham đã khóc và la lớn: “Nó bị rách rồi, nó bị rách rồi”. Đây là một mất mát không nhỏ cho đội tuyển Anh. |
Các tin, bài viết khác
-
Aubameyang bất ngờ kết thúc sự nghiệp quốc tế
-
HLV Tuchel thừa nhận có thể mất thêm Azpilicueta
-
Frankfurt đánh bại Rangers để đăng quang Europa League
-
Liệu Liverpool có phải gặp Man City ở chung kết Premier League 3 ngày trước khi gặp Real Madrid?
-
Callum Wilson ‘hoàng sợ’ khi suýt mất chiếc răng cừa trong chiến thắng Arsenal
-
Borussia Dortmund muốn tái ngộ với Aubameyang
-
Juventus sai lầm khi không giữ chân Paulo Dybala
-
Rangers và Frankfurt trước trận cầu lịch sử
-
Chủ tịch Barca nói về triển vọng ký Lewandowski
-
Vượt khó với đội hình 2, Liverpool kéo cuộc đua đến ngày cuối cùng