Chiến thắng có điểm số 6/3 và 6/4 trước Kei Nishikori đã đưa Andy Murray lọt vào trận chung kết Madrid Masters 2015, nơi Rafael Nadal cũng đang chờ sẵn sau khi đánh bại Tomas Berdych 7/6 (7-3), 6/1.
Với kết quả này, lần đầu tiên sau 4 năm, Murray gặp lại Nadal trong một trận đấu chung kết ATP World Tour – đây sẽ là trận chung kết đầu tiên giữa Murray và Nadal kể từ trận chung kết ở Tokyo hồi năm 2011 (Murray đã giành chiến thắng sau 3 ván đấu).
![]() |
Murray đang có một phong độ cực cao kể từ khi thắng Philippe Kohschreiber ở chung kết BMW Open tại Munich và giành được danh hiệu đầu tay trên mặt sân đất nện. Với chiến thắng mới nhất của Nishikori, tay vợt được giới chuyên môn nhận định là “ứng cử viên nặng ký thứ 2 cho ngôi vô địch French Open 2015”, chỉ xếp sau Novak Djokovic, người đang “tọa sơn quan hổ đấu” từ Rome, Murray đang có chuỗi 9 trận thắng liên tiếp trên mặt sân đất nện. Murray đang có mọi lợi thế trong tay với hy vọng giành được trận thắng thứ 6 trong tổng số 21 lần giáp mặt Nadal. Nhưng Nadal vẫn là một “tượng đài” ở La Caja Magica với lần thứ 7 hiện diện ở chung kết và đang nhắm đến ngôi vô địch thứ 5. Tay vợt người Tây Ban Nha chiếm ưu thế đáng kể về đối đầu trực tiếp trước Murray dù rằng đang chịu thua 1-2 trong tổng số 3 lần giáp mặt ở chung kết. Trận đấu diễn ra vào lúc 12 giờ đêm nay sẽ là minh chứng cho thấy, Nadal có còn là “Vua sân đất nện” hay không và kết quả này cũng ảnh hưởng rất lớn đến cục diện của Roland Garros năm nay.
Đ.Hg.