Tiền đạo Michy Batshuayi, người trở về sau hơn 1 năm “lang bạc” theo dạng cho mượn, ở tỷ số cho Chelsea ngay từ phút thứ 8. Tuy nhiên, đội khách đã không thể ghi thêm bàn nào, cho đến khi Molloy ghi bàn gỡ hòa cho chủ nhà Bohemians ở phút 89. Đây là màn khởi động cho 7 trận giao hữu của Chelsea trong mùa hè này, và tất nhiên, HLV Lampard không cảm thấy lo lắng về kết quả: “Đó là một trận đấu khó khăn đối với chúng tôi. Sau kỳ nghỉ dài, trận đấu đầu tiên chỉ mang tính chất giúp chúng tôi tìm lại cảm giác bóng”.
Cựu tiền vệ 41 tuổi trong ngày ra mắt trên cương vụ HLV The Blues đã hứa sẽ trao cơ hội công bằng cho mọi cầu thủ, và Batshuayi cùng Danny Drinkwater, một tiền vệ vốn không được trao nhiều cơ hội kể từ khi đến vào năm 2017, góp mặt trong đội hình là một minh chứng. Tương tự, là Kenedy hay các tài năng trẻ Conor Gallagher, Marc Guehi và Dujon Sterling...

HLV Lampard nói thêm: “Chúng tôi muốn giành chiến thắng, nhưng tại thời điểm này thì đó không phải là yêu cầu cao nhất. Tôi hài lòng khi các cầu thủ trẻ đã có thể hiện tốt, đội không gặp rắc rối về thể trạng và đặc biệt khi mọi cầu thủ đều rất nỗ lực vì cơ hội mà họ có. Vì vậy, tôi thật sự hài lòng vì kết quả và những thể hiện vừa qua”.
Các tin, bài viết khác
-
Chelsea không có thời gian để ăn mừng
-
Bruno Fernandes 'sẽ được tăng lương gấp đôi' tại Man Utd với hợp đồng 200.000 bảng/tuần
-
Liverpool tệ như thế này cũng chẳng xứng dự Champions League
-
Man United có thể mất De Gea đến 1 tháng, HLV Ole Solskjaer từ chối tiết lộ lý do
-
Nhấn chìm Liverpool, The Blues vào tốp 4
-
Trước đại chiến Liverpool – Chelsea: Tuchel so sánh 'thiên tài' Klopp với Simeone của Atlético
-
Liverpool, Man.United quyết không “nhả quân” cho đội tuyển
-
Quỷ đỏ tịt ngòi trận thứ 3 liên tiếp, Man.City rộng đường vô địch
-
HLV Solksjaer dự báo về “cuộc đua thiếu cân bằng” với Man.City
-
Man.City thắng trận thứ 21, cân bằng thêm 2 kỷ lục