Abramovich được nhận thấy đang mỉm cười trên khán đài khi các cầu thủ Chelsea bước ra sân của Krasnodar ở Champions League vào đêm thứ tư. Ông chủ tỷ phú người Nga đã không được nhìn thấy ở Stamford Bridge trong 2 năm qua kể từ khi rút đơn xin thị thực tới Anh vào năm 2018. Trong khi đó, lần gần nhất ông dự khán một trận đấu của The Blues là trận thắng Arsenal ở chung kết Europa League vào năm 2019.
Để chào đón dịp này, Chelsea đã thắng tưng bừng 4-0 trước chủ nhà Krasnodar. Ngày thi đấu trở nên hoàn hảo hơn thêm trận thứ 3 liên tiếp đội bóng của HLV Lampard giữ sạch lưới, trong khi những tân binh quan trọng Hakim Ziyech, Timo Werner - những người nằm trong khoản ngân quỹ 200 triệu bảng chi ra tăng cường nhân sự hồi mùa hè - đã ghi bàn góp công vào chiến thắng, bên cạnh bàn mở tỷ số của Callum Hudson-Odoi và bàn thắng muộn ấn định chiến thắng của Christian Pulisic.
Tất nhiên, HLV Lampard hạnh phúc với dịp này và hy vọng kết quả tốt đã gây ấn tượng với Abramovich: “Tôi biết ông ấy đã ở đây. Điều đó luôn khiến chúng tôi hạnh phúc. Tôi luôn cảm nhận được sự ủng hộ của ông ấy dù ở đây hay không. Ông ấy ở đây là phần thưởng tuyệt vời cho tôi và đội bóng. Tôi đã không thể gặp ông ấy, nhưng một vài nhân viên của tôi đã nói chuyện với ông. Rất vui vì chúng tôi đã có một màn trình diễn tốt ngay tại quê nhà của ông. Hy vọng rằng chúng tôi đã làm cho ông hài lòng”.
Các tin, bài viết khác
-
Wayne Rooney giải nghệ khi được bổ nhiệm dẫn dắt Derby County
-
Zidane kêu gọi Real Madrid kiên nhẫn với Eden Hazard
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, vòng 18: Liverpool quyết đấu Man United, Man City ngư ông đắc lợi
-
Klopp và 34 ngày thách thức với Liverpool
-
Bruno Fernandes đi vào lịch sử
-
Premier League tin “giải suôn sẻ và kết thúc vào tháng 5”
-
Paul Pogba: “Những điều tốt đẹp không đến dễ dàng”
-
Arsenal “mỏi mệt” chia điểm trên sân nhà
-
Hàng phòng ngự khiến Bayern Munich văng khỏi Cúp Quốc gia
-
Man.City lên hạng 3 trong ngày Tottenham bị cầm hòa trên sân nhà