Lâm Thị Thuỳ Dương ngoạn mục “xé” Áo trắng giải xe đạp nữ Biwase

Tay đua trẻ của đội TPHCM Vinama Lâm Thị Thuỳ Dương đã tạo ra dấu ấn trong ngày thi đấu hôm nay khi xuất sắc cán đỉnh đèo Prenn đầu tiên, đồng thời về nhì chặng 4, qua đó chính thức soán chiếc Áo trắng của Quách Thị Phương Thanh (Phân bón Con Voi Biwase).

Thuỳ Dương (phải) đã lấy được Áo trắng của Phương Thanh
Thuỳ Dương (phải) đã lấy được Áo trắng của Phương Thanh

Chặng 4 từ Bảo Lộc đi Đà Lạt dài 110 km chinh phục đèo Prenn là cơ hội cho các đội đánh phá lẫn nhau, tạo sự cách biệt trong cuộc chiến các danh hiệu. Cũng giống như chặng đèo Bảo Lộc hôm qua, hai đội mạnh cạnh tranh trực tiếp Biwase Bình Dương và Tập đoàn Lộc Trời “cò cựa” lẫn nhau đợi vào đường đèo mới giải quyết.

Ngược lại, hai đội được xem là  “chiếu dưới” TPHCM Vianam, Xổ số kiến thiết Đồng Tháp tranh thủ thoát đi tìm kiếm cơ hội, trong đó một tốp gồm 5 tay đua: Quách Thị Phương Thanh (Phân bón con Voi), Lâm Thị Thuỳ Dương (TPHCM Vinama), Trần Thị Kim Anh (Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp) - đang thua Áo vàng từ 3 đến 5 phút -; và 2 tay đua Trần Xuân Thảo (TPHCM New Group), Trần Thị Ngọc Trang (Vĩnh Long) thua Áo vàng đến hơn 14 phút.

Lâm Thị Thuỳ Dương ngoạn mục “xé” Áo trắng giải xe đạp nữ Biwase ảnh 1 Đây là chặng đua khó nhọc vì phải chinh phục đèo Prenn

Xét thấy nhóm đầu ra đi sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thành tích của mình, BHL Tập đoàn Lộc Trời quyết định “đấu tố” với Biwase Bình Dương. Họ án binh bất động ở nhóm sau để xem động thái của Biwase thế nào trong việc bảo vệ thế trận Áo vàng cho Đinh Thị Như Quỳnh. Ban đầu, Biwase Bình Dương cũng thách thức khi bỏ mặc tốp đầu với khoảng cách đến 12 phút - một khoảng cách quá lớn đang gây nguy hiểm cho Áo vàng. Chính vì thế, đội chủ giải cuối cùng chấp nhận làm máy kéo và hợp sức cùng đội đua An Giang sau đó đưa tốp sau rút ngắn khoảng cách xuống còn khoảng 3 phút khi vào chân đèo.

Lâm Thị Thuỳ Dương ngoạn mục “xé” Áo trắng giải xe đạp nữ Biwase ảnh 2 Nhóm thứ hai đang cố đuổi bắt nhóm 1 ở trên đèo

Với việc tốp sau gần bắt kịp vào đèo Prenn, việc đánh Áo vàng của các 5 tay đua ở tốp đầu chỉ còn trên lý thuyết. Do đó, Lâm Thị Thuỳ Dương quyết định tập trung vào đánh Áo trắng của Quách Thị Phương Thanh đang có lợi thế hơn mình 4 giây. Sau khi vô giữa đèo bỏ lại 2 tay đua Xuân Thảo, Ngọc Trang, ba tay đua còn lại quyết định “chiến” với nhau. Và pha phát pháo cách đỉnh đèo chừng 500 mét, Lâm Thị Thuỳ Dương kéo theo Trần Thị Kim Anh thoát đi. Hơi bất ngờ với cú ra xe của đối thủ, tay đua đang giữ chiếc Áo trắng Quách Thị Phương Thanh tỏ ra hụt hơi, rớt nhịp bị bỏ lại vài chục mét. Cuối cùng, Trần Thị Kim Anh xuất sắc rút thắng Lâm Thị Thuỳ Dương về nhất chặng.

Lâm Thị Thuỳ Dương ngoạn mục “xé” Áo trắng giải xe đạp nữ Biwase ảnh 3 Niềm vui của Kim Anh khi về nhất

Dù về nhì, Lâm Thị Thuỳ Dương không chỉ còn nhận được 6 giây thưởng mà còn tạo khoảng cách 8 giây so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp Quách Thị Phương Thanh về hạng ba chặng. Nhờ đó, tay đua TPHCM Vinama Lâm Thị Thuỳ Dương chính thức xé Áo trắng của Quách Thị Phương Thanh sau 4 chặng.

Ở tốp sau của hai đối thủ mạnh, dường như Tập đoàn Lộc Trời họ chấp nhận giữ vị trí nhất đồng đội mà không chủ động đánh Áo vàng. Bởi lẽ, họ đã không có mũi đánh chủ lực Nguyễn Thị Thi vì mắc Covid 19 nên chấp nhận chạy theo thực tế. Giữ chắc vị trí nhất đồng đội, còn Áo vàng có cơ hội thì đánh chứ không mạo hiểm cho lắm. Vì thực tế, giới chuyên môn đánh giá Kim Cương cũng khó lật đổ Như Quỳnh khoảng cách 13 giây.

Lâm Thị Thuỳ Dương ngoạn mục “xé” Áo trắng giải xe đạp nữ Biwase ảnh 4 Kim Cương đã đeo "như hình với bóng" được với Áo vàng Như Quỳnh

Chắc có lẽ Nguyễn Thị Thi cũng yên lòng phần nào khi người đồng đội yêu quí của mình Nguyễn Thị Kim Cương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cô đã đeo bám được với đàn chị Đinh Thị Như Quỳnh về hạng 4 và 5 tính đồng thời gian, chứ không bị mất một giây nào của đội. Nhờ thế, đội Tập đoàn Lộc Trời tiếp tục giữ vững ngôi vị nhất đồng đội sau 4 chặng với khoảng cách 14 giây so với đối thủ Biwase Bình Dương. Chiếc Áo vàng sau 4 chặng vẫn do Đinh Thị Như Quỳnh nắm giữ và chiếc Áo xanh vẫn thuộc về Nguyễn Thị Thật (Tập đoàn Lộc Trời).

Ngày mai, đoàn đua tiếp tục thi đấu chặng 5 chạy vòng quanh Hồ Xuân Hương (Đà Lạt).

Tin cùng chuyên mục