Từ việc được VPF đặt cách tham dự V-League, Đồng Nai đã nhận được nhiều ưu ái trước giờ nhập cuộc. Nhất là chuyện sân nhà của Đồng Nai không có hệ thống chiếu sáng, trong khi tất cả các sân khác buộc phải có.
Sân Đồng Nai đã được VPF thông báo hạn chót phải hoàn tất hệ thống chiếu sáng rước khi lượt về khởi tranh, nếu không, họ sẽ phải thi đấu trên sân trung lập như Đồng Tháp đã từng phải làm điều ấy hồi năm ngoái. Làm dàn đèn hẳn là chuyện không dễ từ thời gian cho đến kinh phí cả chục tỷ đồng, rất khó cho các địa phương trong thời điểm hiện nay, nhưng đã chơi chuyên nghiệp thì trước sau gì cũng phải hoàn thiện.
Nhưng nào chỉ “chuyện lớn” như trên, những chuyện nhỏ ngay ở sân này cũng chưa có những chuẩn bị tốt nhất mà trận gặp Bình Dương vừa qua đã lộ lên cùng lúc. Từ chuyện bị động ở khâu họp báo sau trận đấu cho đến chiếc xe cứu thương cũng không đạt tiêu chuẩn. Khi cầu thủ Đức Tài chấn thương, lãnh đạo đội khách quá sốt ruột nên cuối cùng phải sử dụng xe 4 chỗ của chủ tịch CLB đưa cầu thủ này vào bệnh viện.
Xem ra lộ trình chuẩn bị cho bóng đá chuyên nghiệp mùa này ở nhiều nơi lại tỏ ra quá gấp rút, chưa có sự chuẩn bị rốt ráo chu đáo. Hết lo chuyện “một ông chủ hai đội bóng”, Kiên Giang có nguy cơ không thể đi tiếp nếu nhà tài trợ không “bơm” tiền theo đúng tiến độ và nay là những hạn chế ở sân Đồng Nai. Hẳn làm bóng đá chuyên nghiệp thật không dễ như nhiều người tưởng!
QUỐC CƯỜNG
Các tin, bài viết khác
-
Việt Nam sớm giành vé vào chung kết giải U19 quốc tế 2022
-
Vòng 11 V-League 2022: SLNA chia điểm với Thanh Hóa
-
Nam Định đánh bại CLB TPHCM ở ‘trận cầu 6 điểm’
-
HLV Đinh Thế Nam hâm nóng ngày hội bóng đá phong trào Bình Dương
-
Đội nữ TPHCM I thắng trận đầu tiên ở Cúp Quốc gia 2022
-
Thắng Bình Định ngay tại Quy Nhơn, Hà Nội đến gần ngôi vô địch lượt đi
-
Nam Định – CLB TPHCM (18g ngày 7-8): Trận cầu 6 điểm
-
CLB Hà Nội và áp lực trên sân Quy Nhơn
-
SLNA – Thanh Hóa (18g ngày 7-8): Gã hàng xóm đầy thách thức
-
U19 Việt Nam thắng trận ra quân trước Myanmar