Khi dư luận còn chưa nguôi cơn giận với màn trình diễn kém cỏi của đội tuyển quốc gia tại Tiger Cup 2004; khi mọi người còn đang cùng nhau ngồi lại phân tích những nguyên nhân nào đã dẫn đến thất bại cay đắng này; và quan trọng hơn là khi người hâm mộ kêu gọi phải có một cuộc cải tổ triệt để trong Ban chấp hành, nhằm giúp cho bộ máy này hoạt động hiệu quả hơn, năng động hơn… thì thật đáng tiếc, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã gạt tất cả sang một bên để tiếp tục bước một bước dài đến … vực thẳm, dập tắt ngọn lửa nhiệt tình và lòng kiên nhẫn với bóng đá của người hâm mộ khi cho rằng “không tổ chức Đại hội bất thường vì VFF xét thấy chưa có lý do xác đáng”.
![]() |
Nỗi buồn của các cầu thủ VN sau trận thua Indonesia. Ảnh: Q.M |
Thật buồn cười là ý kiến tổ chức đại hội bất thường lại xuất phát từ Chủ tịch VFF Mai Liêm Trực ngay sau khi đội tuyển thua trận. Ngay chính bản thân của ông Mai Liêm Trực còn đưa ra lời xin lỗi chính thức đến người hâm mộ ngay sau đó, nhưng các quan chức dưới quyền thì cương quyết nói không.
Họ cho rằng không có gì phải xin lỗi hoặc nếu có xin lỗi thì phải … chờ họp lại quyết định (?). Đây chính là biểu hiện đầu tiên của sự bất đồng về quan điểm nhận định giữa các quan chức trong bộ máy VFF.
Chưa hết, khi Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban TDTT Nguyễn Danh Thái chỉ đạo việc cần thiết phải cải tổ bộ máy làm việc của VFF, vì xét thấy chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của bóng đá Việt Nam, nhưng các quan chức VFF lập tức nói “không”.
Chúng ta đều biết VFF là tổ chức xã hội, nhưng nó không vì thế tự mình thoát khỏi cơ chế quản lý về mặt nhà nước. Đặc biệt là khi các quan chức cao cấp của VFF đều là người do nhà nước giới thiệu hoặc bổ nhiệm, còn kinh phí hoạt động của VFF cũng một phần rút từ ngân sách nhà nước.
Trong cuộc họp giao ban sáng thứ hai (20-12), Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái không hài lòng với bản báo cáo sơ bộ của Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Duy Ly vì nó quá sơ sài và thiếu nghiêm túc. Ông Thái đã nhìn ra được một vấn đề (hay là căn bệnh thường xảy ra) là kiểu nhận khuyết điểm một cách chung chung và coi đây là lỗi của tập thể, sau khi đã trút lỗi lên đầu HLV trưởng người nước ngoài.
Chính vì nhìn thấy sự thiếu nghiêm túc, thiếu tinh thần trách nhiệm của quan chức VFF mà Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái đã không cho phép hai ông Trần Duy Ly (Phó Chủ tịch VFF) và Phạm Ngọc Viễn (Tổng Thư ký) dẫn nhau sang Zurich (Thụy Sĩ) dự Gala Bóng đá. Khi hay tin này, dư luận rất bất bình và đặt câu hỏi: “Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy mà hai ông quan chức bóng đá Việt Nam lại còn thời gian, tâm trí để đi châu Âu dự lễ?”.
Chúng tôi đã đề cập đến vấn đề trách nhiệm của VFF trong việc tìm thầy ngoại và qua đó vạch ra cái yếu kém của VFF trong việc đề ra một chiến lược phát triển dài hạn, một bản kế hoạch đầy tham vọng và mang tính khả thi cao. Vì đó cũng chính là nguyên nhân để ông Peter Withe từ chối lời mời quá kém hấp dẫn của VFF. Yếu như thế, kém như thế mà không tự mình nhìn ra để rồi như lời của người phát ngôn VFF Nguyễn Lân Trung tự bào chữa: “VFF xét thấy chưa đủ yếu tố và lý do để tổ chức Đại hội bất thường vì nội bộ Ban chấp hành, Ban thường vụ VFF đang đoàn kết và cơ bản thống nhất” (?).
MINH HÙNG
.
Các tin, bài viết khác
-
Nhà vô địch Viettel thua sốc Hải Phòng ở trận ra quân
-
Chelsea tìm lại chiến thắng, Leicester lên nhì bảng
-
Borussia Dortmund - Mainz 1-1: Haaland kém duyên, VAR cứu thua Mainz, Oztunali lập công, Meunier gỡ hòa, Marco Reus hỏng penalty
-
Werder Bremen - Augsburg 2-0: Kịch tính 6 phút cuối, Gebre Selassie khai bàn, Felix Agu ấn định chiến thắng
-
Becamex Bình Dương - Thanh Hóa 1-0: Văn Vũ lập siêu phẩm, HLV Phan Thanh Hùng tặng khán giả sân Gò Đậu 3 điểm ngày ra quân
-
Wolfsburg - RB Leipzig 2-2: Mukiele khai bàn, Wout Weghorst gỡ hòa, Renato Steffen nâng tỷ số, Orban lại gỡ hòa
-
SLNA - Bình Định 1-1: Văn Khánh sớm nhận thẻ đỏ, Rimario khai màn, Văn Đức gỡ hòa trên chấm penalty
-
Văn Vũ lập siêu phẩm, B.Bình Dương giành 3 điểm đầu tiên
-
Tân binh Topenland Bình Định đánh rơi chiến thắng trên sân Vinh
-
MASU, bạn đồng hành mới của Quả bóng vàng Việt Nam