Họ xinh đẹp, họ cá tính. Họ rất dễ thương ở ngoài đời, nhưng cũng sẵn sàng chơi bóng quyết liệt trên sân banh để chứng tỏ cho cánh mày râu, cho giới đàn ông biết, con gái, phụ nữ yêu bóng đá và cũng biết đá bóng. Họ chính là những nữ CĐV cực kỳ dễ thương của các đội bóng nổi tiếng bên trời Âu như Chelsea, Arseanal, Liverpool hay Real Madrid. Họ là những cầu thủ đang tham gia giải Ladies Fan Club Official League lần thứ 2, giải đấu dành cho các nữ CĐV thuộc các Fan Club chính thức ở khu vực TPHCM.

Hai trận đấu khai mạc giải diễn ra trên sân Thăng Long (số 2 đường Phan Thúc Duyện, phường 4, quận Tân Bình) chiều 7-6 thu hút khán giả đông đến… bất ngờ. Cả trăm CĐV nam ngỡ ngàng chứng kiến những cô gái tóc dài thắt bím, má đỏ hây hây, tranh bóng quyết liệt, đi bóng, kéo bóng, rê bóng, đánh gót, sút xa, chích mũi giày, đá cột 2… cũng hay không kém gì cánh mày râu trổ tài. Một nam CĐV sau khi chứng kiến một bàn thắng tuyệt vời đã tắc lưỡi: “Kiểu này chắc em phải về nhà treo giày và… giải nghệ quá. Chứ thấy mấy bạn nữ đá còn hay hơn cả mình nữa, thiệt là mắc cỡ”.

Cái thời các cô gái lên sân ngồi ngoài đường biên hóng hớt, thi thoảng la hét cổ vũ cho các chàng trai xoay vần trên sân thêm khí thế đã “xưa rồi Diễm”. Ngày hôm qua, như “vật đổi, sao dời”, các chàng trai từ vị trí chính yếu lại chuyển sang vị trí thứ yếu một cách cực kỳ hạnh phúc. Họ chấp nhận ngồi ngoài đường biên trong vị thế của những khán giả bình thường và chăm chú xem các bóng hồng quần thảo trên sân đấu. Những trận đấu cực kỳ chất lượng, những bàn thắng mãn nhãn, những pha xử lý bóng thông minh không kém của đàn ông khiến các khán giả liên tục vỗ tay, huýt sáo hài lòng. “Hóa ra, con gái đá banh cũng hay, cũng hấp dẫn nhỉ?”, một anh chàng CĐV Chelsea nói với người bạn đi cùng với vẻ phấn khích.

Trong những ngày này, nếu các bạn có thời gian dọc ngang các sân đá phủi mọc lên nhan nhản ở đất Sài Gòn, các bạn sẽ trông thấy những hình ảnh không còn quá lạ lẫm – các bóng hồng tập luyện và thi đấu một cách cực kỳ chuyên nghiệp. Có rất, rất nhiều đội bóng nữ phong trào đã được lập ra để thỏa niềm đam mê của các chị em, các đội bóng nữ đó có cả đồng phục riêng, có HLV, có lịch tập luyện thường xuyên và bài bản. Cái mà họ thiếu là những giải đấu mang tính chính thống để có điều kiện cọ xát trong những trận đấu có luật lệ, trọng tài thực thụ. Và điều đó là điều mà BTC giải Ladies Fan Club Official League lần thứ 2 – Hội CĐV chính thức của Liverpool ở Sài Gòn (LFCSG) cố gắng mang lại.

Nhìn những nụ cười tỏa nắng của những bóng hồng xinh xắn dễ thương trên sân đấu sau những pha ghi bàn, chắc chắn, có không ít trái tim của đấng mày râu thoáng… mềm lại. Đó là một nét đẹp mà chúng ta không thể trông thấy mỗi ngày, cho nên, hãy cố gắng trân trọng nó, nhớ mãi kiểu “khắc cốt ghi tâm”.

Những pha tranh chấp cũng quyết liệt như bóng đá nam
Giải Ladies Fan Club Official League lần thứ 2 – 2015 sẽ còn tiếp diễn trong 2 tuần lễ nữa, các lượt trận sẽ diễn ra vào các chiều Chủ nhật từ đây cho đến hết ngày 21-6. Nếu bạn đam mê bóng đá, đặc biệt thích xem các bóng hồng xinh xắn vừa khoe sắc vừa tranh tài, còn chờ gì nữa mà không thử lên sân? Biết đâu, các bạn sẽ tìm được một nữ cầu thủ cực kỳ hợp ý?
ĐỖ HOÀNG
Ảnh: Minh Kiệt
Các tin, bài viết khác
-
Cộng đồng Fan Arsenal chung tay ủng hộ anh Chu Trường Giang
-
Đá Không Đánh FC hòa Chelsea SG All Stars 4-4 trong trận cầu thiện nguyện
-
Vua phủi Capdervilar đầu quân Văn Minh chinh chiến tại HPL-S6
-
Bình Hòa-TPK lần thứ 3 liên tiếp vô địch giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương
-
Fan Chelsea sôi sục trước tin “Voi rừng” Drogba sẽ đến Việt Nam
-
Công Vinh lên kế hoạch tiếp cận bóng đá Học đường
-
Giải bóng đá Hội Doanh nghiệp TPHCM 2018
-
Giải bóng đá đường phố - SCG 2018
-
Giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương - Cúp Becamex IDC 2018
-
Giải bóng đá phong trào BXTP Cần Thơ mở rộng 2018