Messi đã gần 30 tuổi, sẽ có ngày siêu sao người Argentina rời Barcelona, rời khỏi La Liga. Thật khó để diễn tả giải đấu có sức hút và chất lượng chỉ sau giải Ngoại hạng Anh sẽ ra sao nếu một trong những ngôi sao có sức hút nhất rời giải đấu. La Liga sẽ rối ren đến chừng nào?
Barca “đứng ngồi không yên”
Lionel Messi đang rơi vào giai đoạn nhiều thăng trầm nhất trong sự nghiệp. Cùng Barca đã có mùa giải không thực sự thành công, đến cả việc cùng Đội tuyển Quốc gia đi tới trận chung kết Copa America 2016 nhưng rồi Messi cũng lại bị để tuột mất danh hiệu khi chính siêu sao người Argentina thực hiện không thành công pha sút luân lưu của mình, rồi giờ thì lại phải dính vào vòng lao lý với án phạt 21 tháng tù (hưởng án treo).

Lionel Messi trong màu áo của Barcelona.
Trước những áp lực đang bủa vây, Messi đã có lúc suy sụp và đưa ra những quyết định đầy cảm tính. Như việc Argentina thất bại trước Chile trong trận chung kết, sau trận đấu Messi đã làm cả thế giới bàng hoàng khi thông báo sẽ chính thức treo giày ở Đội tuyển Quốc gia. Lúc này, Barca đang đối mặt với nguy cơ mất đi ngôi sao số 1 của mình, khi gần đây đang rộ lên thông tin PSG, Chelsea và Man.City sẵn sàng “phá két” để có được cầu thủ từng đạt 5 QBV.
Barca biết Messi quan trọng với đội bóng đến nhường nào, họ muốn Messi đi vào lịch sử như cách những huyền thoại trước đó đã cống hiến. Hơn nữa, dù đội hình chất lượng với toàn ngôi sao nhưng Messi lại chính là nhân tố chính trong lối chơi của Barca những năm qua, không có Messi lối chơi đó mất đi một nửa sức mạnh, mất đi cầu thủ có thể đột biến và kết liễu trận đấu bằng chính sự tỏa sáng mang tính cá nhân.
La Liga mất đi phân nửa sự hấp dẫn
Chúng ta vốn biết cuộc ganh đua không có hồi kết giữa Messi và Ronaldo trong những năm qua đã trở thành nguồn sống chính giúp Siêu kinh điển nói riêng và La Liga nói chung thăng tiến vững vàng, đưa giải đấu La Liga lên một tầm cao mới. Messi và Ronaldo được xây dựng thành hai hình ảnh đại diện đối nghịch nhau được khai thác triệt để trong hơn 7 năm qua, vấn đề được đặt ra ngay từ bây giờ, nếu Messi ra đi, những gì còn ở lại sẽ như thế nào. Sẽ là “Ronaldo và phần còn lại” chăng, nếu điều đó xảy ra thì thật nhàm chán.
Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha, Javier Tebas đang vô cùng lo lắng. “Tất nhiên, tôi lo sợ Messi có thể ra đi, điều duy nhất bản thân có thể gửi đến cậu ấy là niềm tin, Messi vô tội và hạnh phúc khi ở đây,” ông Tebas nói.
Ông Tebas cũng cho rằng Messi là nạn nhân của một cấu trúc tài chính được thay đổi. Nhưng sau tất cả, ông cũng như những nguồn lợi muốn khai thác hình ảnh của Messi đều không muốn mất đi một con gà đẻ trứng vàng giúp La Liga có được vị thế như hôm nay so với những giải đấu khác. Không Messi, La Liga mất cả một nửa sức mạnh về truyền thông và tính hấp dẫn.
Chủ tịch Josep Maria Bartomeu của Barca không bênh vực Messi, ông chỉ bóng gió về ngọn nguồn câu chuyện trên Twitter: “Leo, có những kẻ muốn tấn công cậu và Barca. Chúng tôi sẽ bảo vệ cậu cho đến cuối cùng”.
Kẻ “anti” được dịp hả hê
Ở Tây Ban Nha, người thích Messi rất nhiều nhưng những kẻ thù “ghét” Messi cũng không thiếu. “Thế giới ngầm” ở Tây Ban Nha vẫn đang liên tục công kích Messi. Mới đây, Phó Tổng biên tập nhật báo Sport, Lluis Mascaro đã viết hẳn một bài báo có tựa đề: “Những kẻ thù của Messi rất mạnh” để chỉ ra những kẻ thù ghét Messi tại La Liga. Đặc biệt, bài báo đã chỉ ra nữ thẩm phán nhà nước Maria Silva Lapiedra, người trực tiếp đưa vụ án trở nên rùm beng của Messi và cha của mình lại chính là cộng sự cũ của chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez.
Và giờ khi siêu sao người Argentina đang trong tình trạng bất ổn, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi bỗng đột nhiên Messi quyết định rời đến một giải đấu khác. Lúc này những kẻ ghét bỏ có dịp hả hê vui sướng. Còn giải đấu La Liga sẽ phải chịu một sự biến đổi lớn nếu ngày Messi rời đi đột nhiên xảy đến.
VŨ HIẾU
Các tin, bài viết khác
-
Real bị loại sốc vì đối thủ hạng 3
-
Cân bằng kỷ lục sân khách, Man.United đòi lại ngôi đầu
-
Ronaldo, Messi, Lewandowski và cả Neymar cò tên trong Đội hình tiêu biểu UEFA năm 2020
-
Chelsea tìm HLV thay thế khi Frank Lampard thừa nhận không 'sẵn sàng cạnh tranh' danh hiệu
-
Bayer Leverkusen trở lại cuộc đua giành đĩa bạc Bundesliga
-
Bruno Fernandes không cần nghỉ ngơi
-
HLV Zidane lại tránh bàn về Alaba, Mbappe
-
Solskjaer: “Tôi đã chứng minh có thể đưa Man.United tiến lên”
-
Luke Shaw tiết lộ nguyên do cải thiện phong độ ở Manchester United
-
Hasenhuttl tiết lộ sai lầm của Lampard khi sử dụng Timo Werner