La Liga: Nhìn từ cuộc chiến trụ hạng - Hấp dẫn không ngờ

La Liga càng về cuối càng hay. Real Madrid và Barcelona đang mở tốc độ đua về đích. Valencia khá vững ở vị trí thứ 3 nhưng suất cuối dự Champions League và 2 suất dự Europa League vẫn rộng mở. Tuy nhiên, hấp dẫn nhất vẫn là cuộc chiến chạy trốn tử thần ở khu chót bảng. Ở đấy có đến 6 đội bóng tranh nhau thoát khỏi 2 vị trí rớt hạng.
La Liga: Nhìn từ cuộc chiến trụ hạng - Hấp dẫn không ngờ

La Liga càng về cuối càng hay. Real Madrid và Barcelona đang mở tốc độ đua về đích. Valencia khá vững ở vị trí thứ 3 nhưng suất cuối dự Champions League và 2 suất dự Europa League vẫn rộng mở. Tuy nhiên, hấp dẫn nhất vẫn là cuộc chiến chạy trốn tử thần ở khu chót bảng. Ở đấy có đến 6 đội bóng tranh nhau thoát khỏi 2 vị trí rớt hạng.

Nhân tố Javier Clemente

Xerez sau thất bại trước Barcelona tiếp tục “vững vàng” ở vị trí chót bảng với 27 điểm. Dù họ đã thi đấu tốt dần lên về cuối giải, nhưng khoảng cách 7 điểm so với vị trí an toàn rất khó san lấp khi Liga chỉ còn có 4 vòng nữa.

Osasuna (39 điểm) cùng Almeria (38) điểm coi như đã vững, nhưng từ vị trí thứ 14 đến thứ 19, tức các đội Sporting, Racing, Malaga, Zaragoza, Valladolid và Tenerife, tử thần có thể gọi bất kỳ ai.

Trận đấu giữa Sporting và Valladolid - 2 đối thủ đang cạnh tranh suất rớt hạng - cuối tuần rồi

Trận đấu giữa Sporting và Valladolid - 2 đối thủ đang cạnh tranh suất rớt hạng - cuối tuần rồi

Sở dĩ cuộc đua trụ hạng bỗng nhiên trở nên hấp dẫn như hiện nay là nhờ sự xuất hiện của HLV Javier Clemente cách đây hơn nửa tháng. Nhận một cuộc điện thoại từ Chủ tịch Valladolid, Clemente rời sân golf đến ngay trụ sở CLB và ký hợp đồng thay thế Onesimo Sanchez dẫn đội đến hết mùa.

Khi ấy Valladolid đang xếp áp chót bảng xếp hạng và kém khu vực an toàn đến 7 điểm. Khoảng cách ấy sau 4 vòng chỉ còn lại 2 điểm như có phép thần kỳ. Valladolid từ một tập thể rệu rã bỗng trở nên cực kỳ khó chịu với 4 trận bất bại liên tiếp.

Trong đó có một trận Valladolid hạ Sevilla, gián tiếp khiến cuộc đua đến các suất dự Cúp châu Âu phía trên rộng mở. Ba trận còn lại Valladolid hòa Tenerife, Malaga và hạ Sporting, các đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất trụ hạng với họ.

Vì “phẩm chất” này, người ta tin là Valladolid dù có xuất phát điểm thấp nhưng sẽ cán đích an toàn vào cuối mùa.

Tinh thần “không có gì để mất”

Khi Liga bước vào giai đoạn căng thẳng, các trận đấu sẽ trở nên khó lường hơn vì các đội bóng khát điểm luôn vào sân với tinh thần “không còn gì để mất”.

Như Xerez cuối tuần qua, họ đá tại Nou Camp nhưng vẫn ép đội chủ nhà trong khoảng thời gian cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2, đến nỗi Pep phải lật đật tung Messi và Pique vào để lấy lại thế trận. Mà đa số các trận trong lịch thi đấu những vòng tới đây, các đội trong nhóm cần điểm trụ hạng không gặp nhau cũng gặp các đội thuộc nhóm tranh chấp suất dự Cúp châu Âu.

Nghĩa là mùa giải còn lại hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và đầy bất ngờ. Như trận cuối Valladolid sẽ đến sân Nou Camp, nếu khi ấy cuộc đua ở trên và dưới bảng xếp hạng chưa có gì ngã ngũ thi đấy sẽ là một trận “chung kết” thật sự.

Ngoài trận đấu trên sân Nou Camp vừa nêu, 3 trận còn lại của Valladolid đều thuộc diện “thắng được”. Đó là 2 trận tiếp Getafe và Racing trên sân nhà cùng chuyến làm khách đến sân Atletico (đối thủ không còn đặt nặng mặt trận Liga nữa).

Ngược lại, đối thủ vừa thua Valladolid là Sporting sau 4 trận thua liên tiếp đang đối diện với viễn cảnh thua nốt 4 trận còn lại dù cách đây một tháng họ còn đang ung dung đứng giữa bảng xếp hạng.

Các chuyên gia cho hay: những đội bóng vùng lên cuối mùa giải thường có khả năng trụ hạng cao hơn là những đội sa sút trong thời gian này.

Ai cũng có thể... chết

Một điểm ít hơn Sporting là Racing, đội bóng của thần đồng Sergio Canales. Cuối tuần rồi Canales lại ghi một bàn rất đẹp, nhưng đội anh vẫn thua Villarreal 1-2 và rớt xuống vị trí thứ 15.

Bây giờ với chấn thương hết mùa của 2 cầu thủ giàu kinh nghiệm là Pedro Munitis và Oscar Serrano. Đối thủ 4 vòng tới của họ (Tenerife, Sevilla, Valladolid, Sporting) đều thuộc dạng xương.
 
Tuần tới, Malaga sẽ phải tiếp Sporting trên sân nhà với nhiệm vụ phải giành 3 điểm bằng mọi giá bởi ngay sau đó là 2 trận sân khách liền nhau trước Bilbao và Getafe (đang tranh suất dự Europa League) còn vòng cuối sẽ là trận tiếp… Real Madrid.

Zaragoza chỉ xếp trên Malaga nhờ thành tích đối đầu và họ dễ thở hơn khi 3 trận tới sẽ diễn ra trước Deportivo, Espanyol, Xerez. Tuy nhiên chấn thương của tay săn bàn hàng đầu Humberto Suazo cũng có thể khiến HLV Aurelio Gay lo lắng.

Còn Valladolid và Tenerife thì đã ở trong nhóm rớt hạng và phải làm mọi cách để vượt lên. Tóm lại, cuộc đua trụ hạng vẫn rộng mở và hứa hẹn sẽ hấp dẫn đến phút chót.

HOA VINH tổng hợp

Tin cùng chuyên mục