Khởi đầu hoàn hảo của Barcelona đã kết thúc sau thất bại 1-4 tại Celta Vigo. Sự vươn lên mạnh mẽ của Celta Vigo cùng Villarreal đang chen chân vào cuộc đua với các đại diện truyền thống tại La Liga.
Real Madrid đã tận dụng thất bại của Barca để vươn lên chiếm giữ ngôi đầu với cú đúp của Benzema giúp họ giành chiến thắng 2-1 tại Athletic Bilbao. Celta Vigo có cùng 13 điểm với Real nhưng xếp nhì bảng vì kém hiệu số bàn thắng. Villarreal với chiến thắng 1-0 tại Malaga vươn lên vị trí thứ 3. Trong khi đó, sau thất bại “tâm phục khẩu phục”, Barca rơi xuống vị trí thứ 5 sau Atletico Madrid, đội đã thắng dễ Getafe 2-0 hôm thứ ba.

Lionel Messi nỗ lực sút bóng trước hàng hậu vệ Celta Vigo
Kết thúc 5 vòng đấu, chỉ còn 3 đội bất bại là Real, Celta Vigo và Villarreal. Sự mong chờ đối với Barca đã không thành, thậm chí trận đấu với Celta Vigo là một tai họa đối với đoàn quân của HLV Luis Enrique. Celta Vigo đã trừng phạt đối thủ đầy quyền lực này bằng những đòn phản công sắc sảo, trong khi thủ thành Alvarez đã chơi xuất sắc khiến gần chục pha dứt điểm của các siêu sao tấn công của Barca phải chán nản, cũng góp phần làm nên kết quả ấn tượng này.
Tất nhiên, thất bại này để lại cho Barca nhiều nỗi lo. HLV Enrique gần như bất lực để lần thứ 3 sau 9 trận ở mùa giải mới phải chịu thủng lưới 4 bàn trở lên trong một trận đấu - bao gồm thua Bilbao 0-4 ở Siêu cúp lượt đi Tây Ban Nha và thắng Sevilla 5-4 ở Siêu cúp châu Âu. HLV Enrique đã phải thừa nhận chiến thắng xứng đáng của Celta Vigo: “Họ đã chơi một trận đấu hoàn hảo, tạo ra nhiều cơ hội và chiến thắng trong mọi tình huống một đối một. Họ đã chơi một trận cầu đẳng cấp cao và đạt độ hiệu quả tuyệt vời”.
Trong khi đó tại Bilbao, Real được trao món quà sớm ở phút 19 khi Benzema cướp bóng từ đường chuyền về bất cẩn của Mikel San Jose, mở tỷ số. Phút 67, Sabin Merino buộc thủ thành Keylor Navas của Real vào lưới nhặt bóng lần đầu tiên trong mùa giải, nhưng một sai lầm khác của hàng hậu vệ chủ nhà 3 phút sau đó để Isco tạt bóng cho Benzema ấn định chiến thắng 2-1. HLV Benitez hài lòng: “Chúng tôi đã thể hiện 2 bộ mặt khác nhau, hiệp 1 là lối chơi tấn công rất tốt và hiệp 2 đã thể hiện tính cách cùng nỗ lực bảo vệ thành quả”.
Một bất ngờ khác là Sevilla tiếp tục khởi đầu thảm họa khi là 1 trong 3 đội vẫn chưa biết thắng, kết quả thua 0-2 trên sân tân binh Las Palmas đêm thứ tư đã dìm nhà vô địch Europa League xuống đáy bảng xếp hạng.
ANH THƯ
Các tin, bài viết khác
-
Lokomotiv Moscow: Toàn thắng 10 trận sau nghỉ Đông, vào CK Cúp Quốc gia thứ 10 - vẫn thua… CSKA
-
Chủ tịch UEFA: Trận bán kết Chelsea - Real Madrid có thể không diễn ra
-
Antonio Conte: Super League đã khép lại, nhưng UEFA phải thay đổi
-
Tottenham thắng trận đầu không có Mourinho
-
Vẫn là Benzema đưa Real lên đỉnh
-
Man.City còn cách chức vô địch 8 điểm
-
Super League sụp đổ bất ngờ không kém khi ra mắt
-
Zidane kín tiếng về Super League
-
Suýt thua trên sân nhà, Chelsea vẫn trở lại tốp 4
-
Ed Woodward từ chức ở Man.United