
Một năm sau cú ăn 3 vĩ đại, Barcelona đã bị loại khỏi Cúp Nhà vua lẫn Champions League và chỉ còn đúng mặt trận La Liga để bảo vệ sự thống trị của mình. Để thảm cảnh “chết ngay ngưỡng cửa thiên đường” không diễn ra, Barca buộc phải giành 3 điểm trước Valladolid và đánh sập hy vọng của đại kình địch Real Madrid.
- Không được chủ quan
Sau chiến thắng trước Sevilla ở vòng trước, các cầu thủ Barca đã mừng như thể họ vừa giành chức vô địch. Dễ hiểu, trận đấu ấy được xem là rào cản cuối cùng vì một chiến thắng trước Valladolid trên sân nhà trước các CĐV trung thành ở vòng đấu chót được xem như một điều hiển nhiên. Mùa này, Barca chỉ hòa đúng 1 trận tại Nou Camp và toàn thắng 17 trận khác. Chỉ có điều kỳ diệu mới giúp Valladolid có điểm.

Ibrahimovic cố tạt bóng trước hậu vệ Valladoldi
Thế nhưng, thủ quân Carles Puyol lại không dám khinh suất như vậy. Anh bảo đừng mong chờ một trận đấu nhàn nhã như thể “đi dạo trong công viên” khi đối thủ là một đội bóng sẽ làm mọi cách để trụ hạng. Rất cẩn trọng, Puyol nói: “Chẳng có trận đấu nào dễ dàng cả. Và trước một trận đấu mà bạn được đánh giá là lợi thế về mọi mặt thì càng phải cẩn trọng. Phải chơi thật chắc chắn, phải có bàn thắng và giữ sự tập trung thật cao. Đây là trận chiến sống còn, cho chúng tôi và cho cả Valladolid. Chúng tôi không được phép chủ quan”.
- Barca sẽ chơi 4-2-4?
Barca đề đơn kháng án treo giò cho Xavi lên Tiểu ban kỷ luật của Liga và bị bác. Họ mang đơn lên tận Tòa án thể thao Tây Ban Nha (CEDD) và tiếp tục phải thất vọng. Như vậy, Xavi sẽ phải vắng mặt trong trận đấu cuối cùng của mùa bóng và Andres Iniesta trở thành niềm hy vọng lớn ở tuyến giữa. Tuy nhiên, Iniesta khẳng định là anh sẽ không mạo hiểm, tiền vệ mang áo số 8 nói: “Tôi đã tập lại và cá nhân tôi cảm thấy ngày càng tốt. Nhưng tôi nghĩ mình sẽ không đủ phong độ và thể lực để vào sân trong đội hình chính”.
Vì cả 2 tiền vệ sáng tạo không thể vào sân, tờ Sport mạnh dạn dự báo là Pep Guardiola sẽ cho đội nhà xuất quân với đội hình 4-2-4, thật ra là một biến thể của 4-2-1-3 với Lionel Messi lùi xuống đá như chiếc cầu nối giữa hàng tiền vệ và hàng công. Vai trò của Messi trong sơ đồ này là cực lớn và anh buộc phải bung sức lần cuối cùng nếu không muốn đi dự World Cup cùng một thất bại.
- Lời đe dọa của Valladolid
Valladolid tất nhiên không thể là đối thủ của Barca, nhưng có những yếu tố buộc đội chủ nhà phải cẩn trọng. Từ ngày Javier Clemente xuất hiện, Valladolid đã lột xác khi giành 12 điểm trong 7 trận gần đây để từ chỗ “chết đến nơi” bỗng hồi phục hy vọng trụ hạng. Trong quá khứ, Clemente từng giúp 2 đội bóng là Espanyol và Bilbao trụ hạng trong những phút chót. Nghĩa là ông luôn có những “đòn độc” để gây bất ngờ cho đối thủ. Barca nhiều khả năng sẽ phải đối diện với không chỉ 1, mà những... 2 chiếc xe bus trước khung thành Valladolid.
Clemente nói: “Bóng đá là môn thể thao duy nhất mà đội bóng mạnh nhất không phải bao giờ cũng thắng. Có những lúc những đội mạnh trải qua một ngày tồi tệ. Và khi ấy, khoảng cách về trình độ giữa họ và đội yếu hơn không còn quá xa nữa. Rõ ràng đối thủ của Valladolid là đội bóng mạnh nhất thế giới hiện nay, nhưng chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải chiến đầu và gây bất ngờ”.
Hồi giữa tuần, thủ quân Alberto Marcos của Valladolid có chọc ghẹo Real Madrid bằng cách đặt câu hỏi: “Khi chúng tôi đá vào chân Ronaldo, họ chỉ trích tơi bời. Thế bây giờ họ có muốn chúng tôi đá vào chân Messi giống như vậy không? Nếu có thì phải báo cho chúng tôi biết”.
Phát ngôn của Marcos hàm ý chọc ghẹo Real nhưng cũng là bức thông điệp dành cho Barca vậy. Valladolid chẳng còn gì đã mất, và họ sẽ không ngại gì vài thẻ vàng để cho các trụ cột của Barca lên cáng trong bối cảnh World Cup đã cận kề. Ai chứ Clemente thì Messi và đồng đội phải càng cẩn trọng. Khi còn dẫn dắt Real Sociedad, Clemente từng nói với một học trò của mình trong giờ nghĩ: “Cái gã chạy cánh ấy nhìn khó chịu quá, hãy cho hắn đo sân đi”.
Dự đoán: Barca thắng 2-0
TRẦN MINH
