Kết thúc chuyến du đấu của RFC Nghệ An
Ngày 12-7 vừa qua, Hội CĐV Real Madrid Nghệ An (RFCNA) đã khép lại chuyến hành trình hành quân ra Bắc của mình với rất nhiều kỷ niệm khó quên.
Như tin đã đưa trên tờ SGGP Thể Thao, số ra vào ngày 7-7, hành trình “Bắc tiến” lần này đã được Ban quản trị của RFCNA chuẩn bị rất kỹ lưỡng và các thành viên trong đoàn cũng tỏ ra vô cùng háo hức. Các thành viên của RFCNA đã tập trung tại Vinh vào chiều ngày 10-7, trải qua nhiều giờ “hành xác” trên xe, RFCNA đã có mặt tại Hải Phòng sáng ngày 11-7 và có trận bóng giao hữu cùng đội chủ nhà RFC Hải Phòng. Chơi lấn lướt so với đối thủ và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn, nhưng RFCNA đã liên tục dính đòn hồi mã thương trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ và kỷ luật của RFCHP, đành chấp nhận để thua chung cuộc với tỷ số 1-3.

Sau trận đấu, 2 đội đã có trận “đá bia” kịch tính không kém 90 phút thi đấu trên sân trước đó. Tiếp theo đó, đoàn RFCNA rời Hải Phòng tiến về thủ đô Hà Nội và có buổi giao lưu bóng đá với RFC Hà Nội sáng ngày 12-7. Cũng như lần trước, kết quả thu về không khá hơn là mấy khi RFC Nghệ An tiếp tục để thua RFCHN với tỷ số 1-2.
Chiều cùng ngày, đoàn đã di chuyển về Thanh Hóa để thi đấu với RFCTH. Đây là cuộc thư hùng nảy lửa giữa 2 hội CĐV được đánh giá là cuồng nhiệt nhất trực thuộc RFCVN. Mặc dù để thua RFCTH với tỷ số 2-3 nhưng điều đó không làm giảm tinh thần của các thành viên trong đoàn. Hai đội đã có những giây phút không thể nào quên trên bàn nhậu. Những câu hò thân thương xứ Nghệ, những cái cụng ly đậm tình anh em và những chia sẻ rất chân thành từ các thành viên 2 đội đã làm cho giây phút chia tay thêm nặng nề, quyến luyến.
“Đây là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để tăng tình đoàn kết giữa RFCNA và RFCTH. Cả 2 hội đều đã chứng tỏ mình đều là những hội CĐV cực kỳ cuồng nhiệt. Không chỉ đá bóng hay mà còn có những cổ động viên nữ xinh đẹp và nhiệt thành. Các bạn trong đoàn Nghệ An quá tuyệt vời! Hẹn một ngày RFC Thanh Hóa sẽ hành quân xuống giao lưu cùng các bạn” – Nguyễn Lương Nhâm, Phó Chủ tịch RFCTH nhận xét về RFCNA.
Chuyến đi này đã thành công ngoài mong đợi với các thành viên của RFCNA. Họ đã có thêm những người bạn mới có chung tình yêu với Real Madrid, mở rộng mối quan hệ với các phân hội khác, đồng thời quảng bá hình ảnh của những con người xứ Nghệ thân thiện, hòa đồng và đầy nhiệt huyết.
Nói về chuyến đi này, anh Đặng Ngọc Thuần – Phó Chủ tịch của RFCNA - cho biết: “Em chẳng bao giờ hối tiếc về chuyến đi này. Đó là những ngày “hành xác” vô cùng ý nghĩa và tuyệt vời. Chắc chắn Nghệ An sẽ rất nhớ mọi người và mọi người cũng rất nhớ Nghệ An. Hy vọng một ngày nào đó RFCNA sẽ được đón tiếp các phân hội khác ở Vinh. Hala Madrid!”.
Các phân hội của RFCVN ở phía Bắc đang rất hào hứng chờ tới ngày 9-8, thời điểm diễn ra giải bóng đá RFC Thái Bình mở rộng với sự tham gia của các Phân hội RFC Thái Bình (chủ nhà), RFC Ninh Bình, RFC Hải Dương, RFC Hải Phòng, RFC Thái Nguyên và RFC Thanh Hóa.
NHẬT NGUYÊN
(Chủ tịch RFCVN)
Các tin, bài viết khác
-
Cộng đồng Fan Arsenal chung tay ủng hộ anh Chu Trường Giang
-
Đá Không Đánh FC hòa Chelsea SG All Stars 4-4 trong trận cầu thiện nguyện
-
Vua phủi Capdervilar đầu quân Văn Minh chinh chiến tại HPL-S6
-
Bình Hòa-TPK lần thứ 3 liên tiếp vô địch giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương
-
Fan Chelsea sôi sục trước tin “Voi rừng” Drogba sẽ đến Việt Nam
-
Công Vinh lên kế hoạch tiếp cận bóng đá Học đường
-
Giải bóng đá Hội Doanh nghiệp TPHCM 2018
-
Giải bóng đá đường phố - SCG 2018
-
Giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương - Cúp Becamex IDC 2018
-
Giải bóng đá phong trào BXTP Cần Thơ mở rộng 2018