Trận derby Manchester diễn ra ở vòng 4, xen giữa là loạt trận của các đội tuyển quốc gia, tự nhiên phát sinh ra một khoảng thời gian khá dài, dẫn đến việc “hâm nóng" trận đấu trở nên khó khăn. Hết bàn các yếu tố chuyên môn, rồi xoáy vào “mối thù” Mou-Pep, vẫn chưa thể đem trận đấu đến nhanh hơn. Thế là báo chí Anh bắt đầu đi vào những chuyện tiểu tiết.
Ví dụ như có nguồn tin tiết lộ, Man.United dù là đội bóng giàu có nhất thế giới, trả lương cao nhất, nhì giải Ngoại hạng, mua cầu thủ hàng trăm triệu bảng nhưng lại vừa đưa ra qui định khuyến cáo cầu thủ của mình không nên đổi áo cho đối phương sau trận đấu hoặc ném áo lên khán đài tặng khán giả. Lý do rất buồn cười: Tiết kiệm ngân sách dù ai cũng biết, hãng adidas tài trợ Man.United hợp đồng lên đến 750 triệu bảng trong 10 mùa. Nguồn tin này cũng cho biết, từ ngôi sao như Ibra cho đến các cầu thủ dự bị, đều chỉ nhận đều nhau về số lượng trang phục thi đấu: 2 bộ.
Tất nhiên là khó ai tin chuyện như vậy. Nhưng nó vẫn được "tiết lộ” chỉ vì trận đấu tới là gặp Man.City. Không lẽ lãnh đạo Man.United lại công khai cấm cầu thủ đổi áo với kình địch đang mặc áo do Nike tài trợ, nên đành phải đưa ra hạn chế với lý do tài chính. Cũng là một chuyện có tính chất "gây chiến”.
Hoặc như việc thông tin cho biết, có 400 cảnh sát được huy động bảo vệ trận đấu này. Ngay cả trận derby nước Anh giữa Man.United và Liverpool cũng chưa đến con số đó. Đã thế, nguồn tin này còn khẳng định các nhân viên cảnh sát trên không phải tập trung vào việc an ninh bên ngoài sân bóng, nơi vẫn thường có cảnh đánh nhau giữa CĐV 2 đội ở các quán rượu, mà là chủ yếu quan sát nhất cử nhất động của Mourinho và Pep nhằm ngăn ngừa 2 HLV này gây gổ với nhau?! Thậm chí, cảnh sát còn khuyến cáo phải chú ý đến những tình huống có thẻ đỏ trong sân bởi các cuộc đụng độ giữa Pep và Mou trong quá khứ xuất hiện đến 10 thẻ đỏ.
Các thông tin kiểu trên ai muốn tin thì tin, nhưng thực tế cho thấy trận derby đang bị khai thác một cách “không còn gì để nói". Tất nhiên là cũng có lý do để các tờ báo lá cải của Anh cố tình dựng chuyện: Thực tế là các trận derby Manchester quá hiền. Xuất phát từ CĐV của Man xanh không phải là những người cuồng nhiệt trong các trận đấu, kể cả trên sân nhà. Thành ra, trước khi chờ khẩu chiến giữa 2 HLV, kỹ nghệ giật gân của truyền thông Anh cố tình khơi gợi hiềm khích giữa CĐV 2 đội…
VIỆT KHANG
Các tin, bài viết khác
-
Bị Real Madrid phớt lờ, sao Quỷ đỏ Ronaldo tiến cử mình với Barcelona
-
Barcelona quyết mua Lewandowski, hàng công Bayern gặp khó
-
Bị các đại gia 'xa lánh', Dembele đành ở lại Barcelona
-
Ronaldo bị Chính quyền Manchester chỉ trích
-
Hé lộ lý do Liverpool “nhượng bộ” Salah
-
Chủ tịch Barca tuyên bố quyết giữ De Jong
-
“Mắc kẹt” với Neymar
-
Điều khoản mua đứt lên đến 1 tỷ euro và bản hợp đồng biến Vinicius thành siêu sao
-
Ronaldo yêu cầu rời Old Trafford nếu Man Utd nhận được lời đề nghị thỏa đáng
-
Chelsea ra giá 52 triệu bảng, Man City sẵn sàng bán Sterling