Cụ Trọng Thị Nở cho biết thêm: “Vào đội nữ bóng đá vì ái mộ, thích thú bóng đá, vì say mê thể dục thể thao. Đá banh đã vui, mà còn làm cho thân thể cường tráng, khỏe mạnh, sống lâu sống khỏe như tôi (bà cười). Lúc nào đi đâu xa về nghỉ xả hơi dưỡng sức năm mười ngày nhưng chiều chiều chị em ra sân tập dượt cho vui, chứ ở nhà thấy buồn lắm”.
|
Các cầu thủ nữ chụp ảnh lưu niệm trước giờ thi đấu năm 1932. |
“Khi đi đá giao hữu với các đội bạn (tất nhiên là đội nam) ở Hòa Tân, Xẻo Mát, ông Sửu dùng “ca nô” máy đuôi tôm chạy trước, theo sau là ghe chở cầu thủ và rất nhiều ghe chở cổ động viên”, ngừng một chút, bà kể tiếp: “Mưa lâu rồi cũng phải tạnh. Cuộc vui nào cũng phải tàn. Đội tồn tại được 6-7 năm thì lần hồi chị em chia tay đi lấy chồng. Không có người thay thế, nên đội dần dần tự tan rã, kéo theo nỗi buồn man mác của kẻ đi, người ở lại”.
Nói đến đây cụ cảm động, rưng rưng nước mắt. Tôi tiếp tục gợi chuyện để cụ nói tiếp: “Tôi liên tưởng đến thời xa xưa hơn 70 năm trước, nỗi nhớ đồng đội cầu thủ thời son trẻ của mình, nỗi nhớ đồng chí trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ cứu nước, rồi nỗi nhớ 2 đứa con trai, 1 đứa con gái hy sinh nơi chiến trường miền Nam.
Nhưng đó là bổn phận thanh niên trong thời loạn, hy sinh cứu nước, cứu dân là trách nhiệm chung của mọi người. Giờ đây nước nhà hoàn toàn độc lập, tự do, sống cảnh thanh bình an cư, lạc nghiệp, nhà nhà đều ấm no, hạnh phúc là hãnh diện, là sung sướng lắm rồi. Tôi rất mãn nguyện và tự hào cho họ hàng nhà tôi”.
Bà được Nhà nước tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, sống trong căn nhà tình nghĩa ở huyện Bình Minh, với người cháu nội gái duy nhất. Cụ ông là Nguyễn Văn Quận, một cán bộ cao cấp trong chính quyền cách mạng đã về hưu và qua đời năm 2001, hưởng thọ 95 tuổi, được Nhà nước tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.
Mẫu người như cụ bà Trọng Thị Nở đáng trân trọng và noi gương.
THANH NHÂN
Tin, bài liên quan:
Các tin, bài viết khác
-
Đánh bại Atalanta, Inter Milan băng băng về đích
-
MMA Việt Nam không để Covid “đánh bại”
-
Liverpool và cơ hội giải quyết “mớ hỗn độn”
-
Sevilla tin có thể lật ngược tình thế ở Dortmund
-
Gặp nạn vì “bom” chai nước, Richie Porte đành chia tay sớm giải xe đạp Paris-Nice
-
Chelsea tiếp hành trình hồi sinh, West Ham thúc đẩy cuộc đua tốp 4
-
Juventus - Porto (lượt đi 1-2): Bại binh phục hận
-
Borussia Dortmund - Sevilla (lượt đi 3-2): Nỗi khiếp sợ Erling Haaland
-
Nice - Monaco 0-2: Cesc Fabregas kiến tạo, Kevin Volland mở bàn, Ruben Aguilar ấn định chiến thắng, Monaco đi tiếp France Cup
-
Inter Milan - Atalanta 1-0: Lukaku kém duyên, Bastoni kiến tạo, Milan Skriniar ghi bàn duy nhất, HLV Conte xây chắc ngôi đầu Serie A