Tuy mang danh “vòng thi 2 mảnh” nhưng chẳng có một bóng dáng ẻo lả, đài các nào lướt qua sàn diễn mà chỉ có các cô gái với từng múi cơ phồng lên dưới lớp da căng bóng, bước đi chắc nịch nhưng không kém phần duyên dáng... Đó là hình ảnh một màn trình diễn tại cuộc tranh tài “Nữ hoàng Thể dục thể hình thế giới” hàng năm ở nước ngoài…
Ở nước ta, dù hầu hết “đấng mày râu” vẫn còn chuộng nét thon thả, thùy mị, dịu dàng nơi người phụ nữ, nhưng theo trào lưu thế giới, thể dục thể hình (TDTH) nữ cũng đã xuất hiện từ khoảng gần cuối thập niên 80 mà mở đầu là màn trình diễn của đôi nam - nữ lực sĩ đẹp Lê Thị Băng Tâm và Nguyễn Văn Ba tại giải vô địch TPHCM.
|
Nữ vô địch Mỹ Linh. |
Chính màn trình diễn này đã làm cho các giải thi đấu TDTH tăng thêm phần hấp dẫn so với các giải trước đó. Từ đó, phong trào TDTH nữ ở thành phố mới nổi lên với các vận động viên Lê Thị Thanh (Bình Thạnh), Hải Yến (quận 5), Võ Ngọc Ngân Hà, Kiều Loan (quận 10), Yến Phi (quận 11)…
Đến năm 1991, nội dung dành riêng cho nữ bắt đầu xuất hiện trong các cuộc thi TDTH ở TPHCM với 2 hạng cân: 52kg, trên 52kg và đến năm 2000 có thêm hạng cân 49kg. Hai nữ lực sĩ TPHCM nhiều năm chiếm ngôi vô địch quốc gia (từ năm 1994) và được những người hâm mộ thường nhắc đến là Lê Thị Hương Giang (quận 1, huy chương đồng châu Á năm 1999), Quách Ngọc Thùy Dung (Tân Bình) còn ở Hà Nội thì có Tăng Thị Nhụy, Hồng Hạnh…
Sau khi dự giải vô địch quốc gia năm 2001 tại Hà Nội, Lê Thị Hương Giang đã kết hôn cùng huấn luyện viên Nguyễn Văn Hùng rồi lưu lại xứ Bắc Hà còn Quách Ngọc Thùy Dung cũng lập gia đình sau giải VĐQG năm 2002 và cả hai đều đã lên chức mẹ.
Vài năm trở lại đây, các cuộc tranh tài đã xuất hiện một số gương mặt mới như: Bùi Lê Phương Thảo (Bà Rịa-Vũng Tàu), Nguyễn Thị Hồng (Đồng Nai), Chu Bảo Ngọc, Nguyễn Thị Thảo, (Hải Phòng), Vũ Thị Ngân, Nguyễn Thị Hồng Vân (Lâm Đồng), Nguyễn Thùy Giang (Hà Nội), Lâm Thị Huỳnh Anh (An Giang)…
Tháng 10-2004, phát huy thành tích của đàn chị Hương Giang, Nguyễn Thị Mỹ Linh (TPHCM), Tôn Hoàng Khánh Lan (Đồng Nai) đã lần lượt giành vị trí á quân hạng 49kg và 58kg giải TDTH nữ châu Á tại thủ đô Bangkok (Thái Lan).
Nhưng vì sao một số ít bạn gái lại bước vào môn thể thao này? Chúng ta hãy nghe Mỹ Linh thố lộ: “Vốn là vận động viên Sport aerobic và huấn luyện viên Thể dục thẩm mỹ, em xin tham gia lớp tập huấn TDTH ở Vũng Tàu (3-2001) để tìm hiểu thêm TDTH.
Thấy em có khung thân phù hợp, thầy Huỳnh Anh gợi ý rồi hướng dẫn tập luyện tại Trung tâm TDTT quận 1 (TPHCM)… Ông xã em cũng là huấn luyện viên TDTH nên cũng dễ cảm thông và ủng hộ”. Hoặc Khánh Lan đến với TDTH qua hình ảnh thần tượng là lực sĩ Lý Đức.
Nói nghe khá đơn giản nhưng muốn chứng minh được “sức mạnh đâu chỉ thuộc về nam giới”, các bạn gái phải có sự đam mê, tinh thần tự giác tập luyện cũng như ý chí và dũng cảm để đối mặt cùng những trở ngại về tâm lý, thể chất, rào cản gia đình lẫn dư luận xã hội.
Kỳ 2: Gian nan vượt qua rào cản
LỆ HỒNG
Các tin, bài viết khác
-
Từ chối lên tập trung cùng đội tuyển quốc gia, chủ công Nguyễn Thị Bích Tuyền bất ngờ ra sân đấu tập với đội tuyển nữ Australia
-
VĐV điền kinh Việt Nam đang thiếu các giải đấu
-
Khiêu vũ thể thao tìm thêm tài năng trẻ cho đội tuyển quốc gia
-
Marseille sống khỏe nhờ... Arsenal
-
HLV Trương Việt Hoàng đến gần ghế HLV trưởng CLB TPHCM
-
Nhiều tay vợt trẻ chơi nổi bật tại Giải cầu lông thanh thiếu niên, trẻ xuất sắc toàn quốc
-
Guardiola quyết duy trì khởi đầu hoàn hảo
-
Lý Hoàng Nam tự phá kỷ lục tiến sát tốp 300 quần vợt thế giới
-
Klopp ủng hộ Luis Diaz lấp đầy khoảng trống của Mane
-
Mbappe hục hặc với Neymar?