![]() |
(SGGP Thể Thao).- Tân “nữ hoàng” Jelena Jankovic tiếp tục chơi thành công dù khá khó nhọc khi đánh bại tay vợt người Italia Flavia Pennetta với điểm số 7/6 (8-6), 6/3, qua đó, giành quyền vào bán kết Kremlin Cup 2008.
Ngay sau chiến thắng, Jankovic thừa nhận: “Hôm nay là một trận đấu khó khăn đối với tôi. Và tôi không chơi theo cách mà tôi mong muốn. Tôi vẫn còn cảm thấy hơi mệt và phải chơi cật lực để giành được chiến thắng”.
Với kết quả này, Jankovic sẽ đấu với ĐKVĐ Elena Dementieva ở bán kết. Dementieva (HCV Olympic Bắc Kinh 2008) vừa đánh bại tay vợt đồng hương Nadia Petrova trong một trận tứ kết khác với điểm số 6/4, 4/6, 7/6 (8-6). Nhận xét về đối thủ sắp tới, Dementieva cho biết: “Jankovic là một tay vợt mạnh nhất thế giới. Cô ấy hiện đang chơi thứ quần vợt rất tuyệt vời và đã thắng 2 danh hiệu liên tiếp gần đây trên 2 mặt sân khác nhau. Đây sẽ không là trận đấu dễ dàng”.
Đây là tuần thứ 3 liên tiếp Jankovic vẫn còn hiện diện cho đến những ngày cuối tuần. Trong ván đấu đầu tiên, 2 tay vợt liên tục “trao đổi” các break-point mà không có bất kỳ đột biến nào được tạo ra. Ở loạt tie-break, Jankovic đã thắng 8-6 dù bị dẫn trước 0-3 rồi 3-5. Ở ván đấu thứ 2, tay vợt người Italia hạng 18 thế giới giành được break-point ngay ở rơ đầu tiên và thoát khỏi 5 break-point ở rơ thứ 6. Tuy nhiên, cuối cùng thì Jankovic cũng giành được break-point cần thiết ở đây (sau khi 2 tay vợt trải qua 12 điểm đều bóng) để cân bằng điểm số 3/3. Tinh thần lên cao, Jankovic thắng luôn ở 3 rơ đấu còn lại.
Trong trận đấu toàn Nga giữa Dementieva và Petrova, Petrova đã không tận dụng được ưu thế dẫn điểm 4/3 trong ván đấu tiên - cô để Dementieva giành chiến thắng trong 3 rơ còn lại. Ở ván đấu thứ 2, Dementieva khởi đấu rất mạnh mẽ khi dẫn một mạch lên 4/1, tuy vậy, danh hiệu “kẻ kiên cường” lần này lại thuộc về Petrova khi cô lội dòng nước ngược thắng lại trong 5 rơ liên tiếp.
Ở ván đầu quyết định, Dementieva lại dẫn 4/1 nhưng để Petrova cân bằng 4/4. Sau đó, 2 tay vợt giằng co nhau quyết liệt cho đến loạt tie-break, nhưng Dementieva đã thắng vì phong độ ổn định hơn. Dementieva thừa nhận: “Đây là một trận đấu không dễ dàng cho cả tôi và cô ấy. Cả hai đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để kết thúc trận đấu. Nhưng tôi bỏ lỡ nhiều cơ hội hơn.
Trong một trận tứ kết khác, Vera Zvoraneva (Nga) cũng giành quyền vào bán kết sau khi đánh bại Dominika Cibulkova 7/5, 6/4.
TIỂU SIÊU
Các tin, bài viết khác
-
Roland Garros: “King” Carlos Alcaraz - tay vợt trẻ nhất lọt vào vòng 16 sau 16 năm
-
“Trò chơi con nít” của Bernard Tomic và Nick Kyrgios: Chửi nhau trên MXH, thách đấu 1 triệu USD, có thể đấu cả… quyền Anh
-
Lý Hoàng Nam nhận thưởng gần 1 tỉ đồng cho HCV SEA Games
-
Roland Garros: Carlos Alcaraz và Alexander Zverev - Ứng viên thoát khốn khó sau 5 ván đấu
-
“Mỹ nữ Kiev” Marta Kostyuk khóc lóc: Họ quyết định như thể các tay vợt Ukraine không tồn tại
-
Roland Garros: Stan Wawrinka bị loại, tức giận la hét trọng tài vì “nước uống đóng băng”
-
Roland Garros: “Hoàng tử sân đất nện” Dominic Thiem giờ là “hữu danh vô thực”
-
Wimbledon: Trở thành “Grand Slam 0 điểm”, một giải đấu giao hữu - biểu diễn không hơn không kém
-
Roland Garros: Thế giới không đủ - khi Rafael Nadal, Novak Djokovic và Carlos Alcaraz ở cùng nhánh đấu
-
Roland Garros: Rafael Nadal “thử” chấn thương trong buổi tập đầu, Carlos Alcaraz đau nỗi đau người anh lớn