Pha lập công của Sadio Mane ngay đầu hiệp 2 và bàn thắng hệ trọng của Mohamed Salah ở phút 84, đã giúp Liverpool ngược dòng thắng 2-1 tại Selhurst Park. Tuy nhiên, xuyên suốt trận đấu là màn trình diễn khá thất vọng của các cầu thủ đội khách khi họ để Luka Milivojevic sút thắng quả phạt đền mở tỷ số, phải chứng kiến Wilfred Zaha nhiều lần vượt qua Trent Alexander-Arnold khá dễ dàng còn Andros Townsend thì được trao quá nhiều không gian chơi bóng. Nếu cựu cầu thủ của họ là Christian Benteke không bỏ bở khá nhiều cơ hội thì có lẽ, Liverpool sẽ không thể có cơ hội ngược dòng chiến thắng.
Giới quan sát đã dự báo về một trận đấu không tốt của Lverpool, đó là khi họ căn cứ vào “thói quen” chơi tệ của đội bóng này sau mỗi loạt trận quốc tế, và thực tế đã diễn ra theo cách đáng lo ngại nhất. Đáng nói ở đây, là trận tứ kết lượt đi Champions League lại đang quá gần, Liverpool cũng đôi chút thiệt thòi khi còn phải chơi trên sân nhà ở lượt đi vào thứ tư này. Sau tất cả, tất nhiên, người hâm mộ Liverpool có lý do để cảm thấy lo lắng.
Tuy nhiên, HLV Klopp nhấn mạnh: “Chưa bao giờ là dễ dàng sau mỗi loạt trận quốc tế, cầu thủ trở lại từ nhiều quốc gia và chúng tôi chỉ có hơn 2 ngày để chuẩn bị. Chúng tôi rõ ràng không thể chơi tốt nhất trước Crystal Palace. Tuy nhiên, không có gì phải lo lắng về tình hình của chúng tôi. Tâm lý của các cầu thủ vẫn đang rất tuyệt vời, tôi thật sự thích cách họ nỗ lực săn tìm chiến thắng. Chúng tôi đã thắng trong một ngày không chơi tốt, chúng tôi đã chiến đấu hết mình và chúng ta cần vui vì điều này”.
Liverpool thảm bị 0-5 trên sân Man.City ở lượt đi Premier League, nhưng họ sau đó đã đòi nợ bằng chiến thắng 4-3 tại Anfield. Tuy nhiên, để có được kết quả ấn tượng ở lượt về, chính quyết tâm và cách nhập cuộc mạnh mẽ là chìa khóa cho thành công. Còn ở tình huống hiện tại, nếu các ngôi sao của Liverpool thật sự gặp vấn đề về thể lực thì họ rất khó tái hiện lại những gì từng thể hiện trong hơn 1 giờ của cuộc đối đầu gần nhất, khoảng thời gian mà họ đã vượt lên dẫn 4-1.
HLV Klopp đánh giá thêm về màn tái đấu sắp tới: “Sẽ rất khó khăn khi đối đầu Man.City. Tôi cũng không nghĩ những thể hiện vừa qua là màn khởi động hoàn hảo trước trận chiến quan trọng này. Nhưng, đó không phải vấn đề gì lớn. Tôi nghĩ Man.City cũng đang lo lắng khi đối thủ của họ là Liverpool, đội duy nhất đánh bại họ ở Premier League mùa này. Chúng tôi chắc chắn sẽ sẵn sàng ở mức cao nhất vào thứ tư”.
Các tin, bài viết khác
-
HLV Solksjaer dự báo về “cuộc đua thiếu cân bằng” với Man.City
-
Man.City thắng trận thứ 21, cân bằng thêm 2 kỷ lục
-
Không một cầu thủ Man.City nào được nghĩ về chức vô địch
-
Everton áp sát tốp 4
-
Lịch thi đấu vòng 27 Ngoại hạng Anh: Man City quyết rửa mối hận Bầy sói
-
Pep Guardiola và 10 ngày quyết định danh hiệu vô địch Premier League
-
Liverpool tìm lại chiến thắng, HLV Klopp đặt mục tiêu tốp 4
-
Tiếp tục không thắng tốp 6, Man.United thấy cơ hội vô địch nhạt dần
-
Bí quyết chiến thắng của Chelsea
-
Bão chấn thương qua đi, Liverpool sẽ mạnh trở lại