Klopp “không điên” mà đánh giá thấp Tottenham

HLV Jurgen Klopp không cho rằng Liverpool được đánh giá cao hơn về khả năng chiến thắng khi đối đầu Tottenham ở chung kết Champions League tại Madrid vào đêm nay.

Mohamed Salah mừng bàn thắng trước Tottenham ở mùa này, nhưng HLV Jurgen Klopp cảnh bảo sắp tới là khó khăn mới. Ảnh: Getty Images
Mohamed Salah mừng bàn thắng trước Tottenham ở mùa này, nhưng HLV Jurgen Klopp cảnh bảo sắp tới là khó khăn mới. Ảnh: Getty Images

Vì đây là trận chung kết toàn Anh, nên dễ dẫn đến sự liên tưởng về vị trí giữa họ ở giải vô địch quốc nội. Liverpool mùa này kết thúc thứ 2, họ chỉ hơn Tottenham hai bậc trên bảng xếp hạng nhưng xét về điểm số, lại là khoảng cách vời vợi hơn 26 điểm. Trong đó, Liverpool cũng thắng 2-1 trong cả 2 lần đối đầu.

Tuy nhiên, HLV Klopp bác bỏ luận điểm này: “Tôi không điên mà đánh giá thấp Tottenham! Tôi biết mọi người đang nói rằng Liverpool được đánh giá cao hơn vì chúng tôi vượt trội hơn về điểm số ở giải vô địch. Nhưng nếu các bạn nhớ lại những lần chúng tôi đối đầu, chúng tôi chỉ thắng 2-1 trong diễn biến thật sự khó khăn. Vì vậy, đừng nói về bất kỳ lợi thế nào trước một trận đấu quan trọng như thế này. Cả 2 đội cho thấy xứng đáng có mặt trong trận đấu này, chúng tôi xứng đáng nhận được sự tôn trọng và chắc chắn cũng dành sự tôn trọng cao nhất cho nhau”.

Nhà cầm quân 51 tuổi người Đức vốn đang được xem có sự nghiệp “xui xẻo”, khi đội bóng của ông thất bại ở 6 trận chung kết gần nhất - bao gồm 2 Champions League và 1 Europa League. Ví dụ chẳng đâu xa, chỉ ở chung kết Champions League mùa trước, Liverpool đang chơi sòng phẳng trước Real thì bất ngờ Mohamed Salah chấn thương, tiếp đó là những sai lầm của thủ thành Loris Karius, hay đối thủ bất ngờ có Gareth Bale xuất thần với siêu phẩm “ngã bàn đèn” bên ngoài vòng cấm địa…

Tuy nhiên, HLV Klopp vẫn lạc quan hướng về diễn biến sắp tới: “Năm ngoái chúng tôi thua vì một bàn thắng khó tin từ 18 mét của Gareth Bale, và sau đó là 2 bàn thua kỳ lạ. Năm ngoái, bản thân chúng tôi cũng có đôi chút bất ngờ vì vào chung kết Champions League. Nhưng lúc này thì khác, chúng tôi đã hơn 1 tuổi, các chàng trai đã trưởng thành và chúng tôi đã chơi bóng kiên định hơn. Không như năm ngoái, lúc này chúng tôi không còn bị đánh giá thấp về cơ hội chiến thắng”.

Tin cùng chuyên mục