Đánh bại Daniel Gimeno-Traver 6/2, 6/2 trong trận chung kết Grand Prix Hassan 2015, Martin Klizan đã giành được danh hiệu ATP World Tour thứ 3 trong sự nghiệp.

Tay vợt từng đăng quang ở St Petersbourg 2012 và BMW Open 2014 cho biết: “Đây là một cảm giác rất tuyệt vời, ngay vào lúc này. Mỗi khi đến Ma rốc và thi đấu ở mặt sân Trung tâm tại đây, nhìn vào những cái tên của những nhà vô địch, tôi ước ao rằng mình sẽ lên ngôi và hôm nay tôi đã làm được điều này. Tôi rất tự hào và đang cực kỳ phấn khích. Đám đông quả là rất khó tin, họ đã hết lòng ủng hộ tôi. Tôi muốn dành tặng danh hiệu này cho ông tôi, người đã qua đời hồi tuần trước và cả những nạn nhân của vụ tai nạn xe buýt hôm thứ sáu tuần rồi ở miền Nam Ma rốc”.
Trong trận đấu dài 76 phút đồng hồ, Klizan đã cứu toàn bộ 7 nguy cơ thua break-point. Trước đó, anh cũng từng đánh bại Gimeno ở vòng 2 Ecuador Open (Quito) với điểm số 6/3, 5/7, 7/5.
Đ.Hg
Các tin, bài viết khác
-
Chuyên gia Barbara Schett: Đừng bao giờ gạch tên Rafael Nadal, anh ấy vẫn rất nguy hiểm ở US Open
-
Western & Southern Open: Rafael Nadal và Nick Kyrgios đồng loạt bị loại, Emma Raducanu hủy diệt Victoria Azarenka
-
Giấc mơ trải nghiệm Quần vợt đỉnh cao ATP Finals của người hâm mộ Việt trở thành hiện thực
-
Western & Southern Open: “Cựu Nữ hoàng “Serena Williams thua “Quý cô Anh quốc” Emma Raducanu trước thềm giải đấu giải nghệ
-
Western & Southern Open: Daniil Medvedev muốn Novak Djokovic ở US Open, nhưng phải lo thân trước đã
-
Lý Hoàng Nam tự phá kỷ lục tiến sát tốp 300 quần vợt thế giới
-
Hành trình cuối của Nữ hoàng
-
Đội tuyển Việt Nam chỉ giành ngôi á quân nhóm III Davis Cup
-
Việt Nam giành suất dự vòng play-off thăng hạng nhóm 2 tại Davis Cup 2022
-
Nguyễn Văn Phương giúp Việt Nam sớm lấy vé dự suất play off thăng hạng