Khuôn mặt đau đớn của … Quả bóng vàng!

Khuôn mặt đau đớn của … Quả bóng vàng!

Tất cả những ai có mặt trong khán phòng của Trung tâm Văn hóa – Giải trí Quốc Thanh đêm 14-3, khi dự lễ trao thưởng “Quả bóng vàng Việt Nam 2004” đều không khỏi kinh ngạc và tức giận lúc nhìn thấy tiền đạo Lê Công Vinh lên nhận thưởng với khuôn mặt sưng húp và dán băng trên mắt trái.

Anh đến dự ngày vui trong đời cầu thủ của mình với dáng vẻ nặng nề, đau đớn vì chấn thương. Chốc chốc anh lại nói: “Tôi vẫn còn thấy choáng váng nơi đầu, thấy mệt”. Nói thế nhưng Vinh vẫn nén cơn đau, cố gắng đến dự lễ, vì không muốn làm phật lòng người hâm mộ.

Người viết còn nhớ lúc Công Vinh ôm quả bóng vàng rời cổng trung tâm, một bác xích lô già đứng bên đường nhìn thấy buột miệng nói: “Thằng bé bị sao vậy? Sao mắt nó sưng húp vậy?”. Người đứng bên cạnh chắc là dân ghiền bóng đá tỏ ra khá am tường đã trả lời ngay câu hỏi: “Bị chơi xấu, bị tụi nó đánh nguội trên sân ở trận trước”.

Khuôn mặt đau đớn của … Quả bóng vàng! ảnh 1

Lê Công Vinh nhận “Quả bóng vàng” với bộ mặt sưng húp.

Câu trả lời ngắn chưa đủ ý đã thôi thúc người viết trở lại câu chuyện đạo đức của cầu thủ bóng đá. Đây là điểm yếu của nhiều cầu thủ Việt Nam hiện nay khi chọn bóng đá là nghề nghiệp. Họ tự nhận bóng đá là cái nghề, nhưng không coi trọng “phương tiện” hành nghề của người khác, thậm chí tìm cách triệt hạ, hủy hoại thân thể đối phương, chỉ vì muốn giành thắng lợi, giành điểm bằng mọi giá.

Mới đây thôi, ông thầy Alfred Riedl trong lần trở lại Việt Nam “ứng cử” vào vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia đã thẳng thừng tuyên bố khi xem xong trận LG Hà Nội ACB-Bình Dương: “Một số cầu thủ chọn lối chơi thô bạo, dường như họ không coi trọng thân thể của đối phương”.

Ông không ngần ngại đánh giá chất lượng trận đấu thấp, còn tính bạo lực lại cao. Thật đáng buồn vì 5 năm qua, bóng đá Việt Nam không có cải thiện nào đáng kể về chuyên môn, thậm chí còn để lại ấn tượng xấu trong lòng ông thầy cũ.

Trở lại pha hành hung của cầu thủ đội khách Mitsura Hải Phòng đối với Công Vinh. Nó xảy ra vào những phút cuối trận, khi tỉ số đã là 4-4 và đội chủ nhà SLNA đang nỗ lực nhằm giành trọn 3 điểm. Tất nhiên, Công Vinh là người tích cực nhất trong số đó. Và để ngăn nỗ lực của đối phương, hậu vệ Tuấn Anh (17, Mitsura HP) đã thúc cùi chỏ vào mặt Công Vinh. Anh bật ngửa ra phía sau, ôm mặt đau đớn, máu tuôn xối xả.

Vinh được đưa ngay vào bệnh viện khâu mí mắt. Công Vinh nói: “Tôi không hiểu vì sao Tuấn Anh lại hành hung tôi như vậy khi mà trước đó, tôi và anh ấy không hề có sự va chạm, khích bác hoặc mâu thuẫn với nhau. Tôi đau thì ít mà buồn vì cách hành xử thô bạo của anh ấy thì nhiều”.

Đúng là thật buồn với hành động côn đồ sân cỏ ấy. Càng buồn hơn khi Tuấn Anh là cầu thủ đang chơi bóng cho “ông bầu” Nguyễn Anh Tuấn, người từng có sáng kiến kêu gọi các đội hãy ký tên vào bản cam kết chơi thứ bóng đá sạch, đẹp. Còn nhớ trận Hòa Phát Hà Nội-Mitsura Hải Phòng ở vòng 3 (ngày 20-2), các cầu thủ của ông Tuấn cũng thể hiện lối chơi không đẹp, không sạch khi đuổi đánh cầu thủ chủ nhà ngay sau trận đấu.

Lần đầu tiên, cầu thủ nhận giải thưởng “Quả bóng vàng Việt Nam” với vẻ mặt đau đớn, nhưng nó là lời cảnh tỉnh cho những người làm bóng đá rằng đã đến lúc phải mạnh tay với thói côn đồ trên sân cỏ. 

MINH HÙNG

Tin cùng chuyên mục