Nhà đương kim vô địch Premier League Chelsea đang đối mặt với một thách thức lớn nơi hàng hậu vệ – có thể họ sẽ giáp mặt Wycombe trong trận bán kết cúp Liên đoàn vào tuần sau mà… không có một trung vệ thực thụ nào.
![]() |
Ông Mourinho: “Chúng tôi không bị điên”. |
Thủ quân John Terry có thể không kịp phục hồi sức khỏe cho đến cuối tháng này sau ca phẫu thuật lưng (thật ra người ta rất mong chờ anh này sẽ trở lại, nhưng nhiều nhất chỉ là trong trận đấu với Wigan Athletic vào ngày 13-1).
Trong khi đó, Khalid Boulahrouz sẽ phải ngồi ngoài sân trong ít nhất là 1 tháng sau khi bị chấn thương đầu gối trong trận hòa không bàn thắng với Aston Villa hôm thứ ba rồi.
Do đã bán William Gallas và Robert Huth từ đầu mùa, Chelsea sẽ chỉ còn có mỗi Ricardo Carvalho trong trận vòng 3 cúp FA gặp Macclesfield. Thế mà anh này… lại còn bị treo giò trong trận lượt đi bán kết cúp Liên đoàn gặp Wycombe vào ngày 10-1.
Ông Jose Mourinho thú nhận: “Chúng tôi không có gì cho trận đấu với Wycombe. Vì thế, rõ ràng là chúng tôi cần một ai đó”.
Với sự thiếu hụt nhân lực, rồi màn trình diễn nghèo nàn của hàng hậu vệ Chelsea trong mấy vòng vừa qua, dư luận tin rằng Chelsea sẽ phải săn đuổi các tài năng hậu vệ trong thị trường chuyển nhượng tháng 1-2007.
Tuy nhiên, theo ông Mourinho, Chelsea sẽ không chơi trò phá giá điên khùng như trong những mùa bóng trước: “Chỉ bởi vì Chelsea cần một trung vệ khiến người ta nghĩ rằng chúng tôi đang bị điên. Tôi muốn dạo quanh thị trường chuyển nhượng nhưng tôi phải nói rằng đã đến lúc các câu lạc bộ khác xem chúng tôi như là một kiểu câu lạc bộ bình thường”.
Ông Mourinho nói thêm: “Khi tôi đến với một cầu thủ mà bị hét một mức giá trên trời – như kiểu chiếc ô tô Aston Martin có giá trị thật là 250 ngàn bảng thì lại bị kêu giá 1 triệu bảng – sau đó tôi sẽ nói với người bán là: xin chào tạm biệt. Tôi không nói riêng về trường hợp của Micah Richards (hậu vệ của Manchester City đang có liên hệ chuyển nhượng với Chelsea). Tôi đang nói về tổng thể. Chúng tôi đang chờ đợi và xem xét phản ứng của người khác và chúng tôi không điên khùng đâu”.
Ông Mourinho còn bông đùa thêm một câu: “Trợ lý của tôi – ông Baltemar Brito – hiện 55 tuổi và là một trung vệ giỏi, vì thế tôi thích chơi với ông ấy hơn là việc trả những khoản tiền điên rồ”.
Tin tốt cho Mourinho là thủ môn Petr Cech, người đã phải phẫu thuật hộp sọ sau pha va chạm với một cầu thủ Reading hồi tháng 10, có thể trở lại thi đấu vào tháng 2 năm nay. Nếu cả Terry và Cech cùng trở lại đầy đủ, ông Mourinho sẽ không cần phải than thở rằng: “Chúng tôi không thể tổ chức phòng thủ mà không có họ”.
TIỂU PHƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Barca hy vọng bán được giá 15% bản quyền truyền hình còn lại
-
Wimbledon: “King” Carlos Alcaraz càng chơi càng nhuần nhuyễn, cách Novak Djokovic “1 bước chân”
-
10 pha cứu thua xuất thần của các thủ môn Jose Sa, Illan Meslier, David de Gea, Kasper Schmeichel, Nick Pope,... tại đấu trường Premier League 2021-2022
-
Thủ môn dư bị mới của Man.City giỏi cỡ nào?
-
Đội tuyển nữ Việt Nam thua 0-7 trước đội tuyển nữ Pháp
-
HLV Klopp phấn khích khi Salah gia hạn
-
Bóng rổ TPHCM phấn đấu trở thành lá cờ đầu của cả nước
-
Chiến thắng gây sốc của Yves Lampaert ở chặng mở màn Tour de France 2022
-
Sau một năm, hai chủ công xuất sắc nhất mùa giải 2021 giờ ra sao
-
AC Milan tràn trề hy vọng mượn được Neymar