Bán kết lượt về Champions League: Real Madrid - Juventus 1-1
Chưa đội bóng nào có thể bảo vệ chức vô địch Champions League. Lời nguyền đó tiếp tục vận vào Real Madrid và năm thứ 2 liên tiếp, họ phải dừng bước ở bán kết.
Real Madrid gục ngã ngay trên sân nhà, bị loại đớn đau bởi chính chân sút Alvaro Morata - người mà nhà cầm quân người Italia “ruồng bỏ” để rồi phải gia nhập Juve trong mùa hè qua, đã trở lại sân Santiago Bernabeu và ghi bàn gỡ hòa 1-1 (sau khi chính chân sút 22 tuổi này mở tỷ số góp phần vào chiến thắng 2-1 ở lượt đi). Bàn thắng ở phút 57 đã giúp Lão phu nhân tiến vào chung kết Champions League với tổng tỷ số 3-2.
Ronaldo mở tỷ số cho Real ở phút 23 từ chấm phạt đền - bàn thứ 61 sau 62 trận ra sân cùng Real ở đấu trường này. Ronaldo và các đồng đội đã chơi đầy nỗ lực, tiếc rằng Juve chơi quá kín kẽ, chắc chắn và hiệu quả. Real tung ra đến 22 pha dứt điểm nhưng chỉ 4 lần bóng đi đúng hướng. Trung vệ Ramos nhận định: “Juventus xứng đáng có mặt trong trận chung kết. Sau khi ghi bàn mở tỷ số, chúng tôi rất tự tin có thể định đoạt trận đấu, nhưng tiếc rằng, điều đó không xảy ra”.
![]() |
Ronaldo rất nỗ lực, nhưng một mình anh không thể đưa Real vào chung kết
Juventus tiến vào chung kết, đối đầu Barcelona trên sân Olympic (Berlin, Đức) vào ngày 6-6. Giới quan sát có thể tiếc cho Real, nhưng phải thừa nhận đây là thật sự là “trận chung kết trong mơ” khi lần đầu tiên 2 đội bóng trong trận chung kết đều đang săn đuổi cú ăn ba trong mùa giải này.
Tiền vệ Arturo Vidal nhấn mạnh: “Nhiều người nói rằng Juve không xứng đáng có mặt ở bán kết Champions League, nhưng giờ chúng tôi chứng tỏ họ hoàn toàn sai. Real rất mạnh, sở hữu nhiều cầu thủ tuyệt vời của bóng đá thế giới, nhưng chúng tôi là một đội bóng rất đoàn kết. Chúng ta đều biết Barcelona mạnh như thế nào, họ có một đội hình tuyệt vời, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục chứng tỏ đâu mới là đội bóng mạnh nhất. Juve sẽ chơi trong trận đấu của cuộc đời tại Berlin”.
|
ANH THƯ