Jose Mourinho nói báo chí đừng gọi ông là “người đặc biệt” nữa vì biệt danh ấy… xưa rồi. Giờ hãy gọi Mourinho là “người duy nhất” bởi đâu có ai làm được điều mà ông từng làm: vô địch 3 giải đấu lớn nhất châu Âu và giành thêm vô số danh hiệu danh giá khác. Mà quả nhiên là rất khó có một “Mourinho đệ nhị” bởi cả hai nhà cầm quân được xem là truyền nhân của ông đều đang thất bại liểng xiểng tại Anh quốc.
Mourinho có thể đã xa nước Anh từ lâu nhưng cái bóng của ông đang bao trùm ở đấy. Tại Chelsea, 4 HLV đã phải ra đi và chỉ có Roberto di Matteo đang dần thoát ra khỏi cái bóng ấy. Trong khi 2 môn đồ của ông là Andre Villas-Boas và Brendan Rodgers thì đang sống trong vô vàn sức ép.
Cả Rodgers và Villas-Boas đều là trợ lý của Mourinho trong khoảng thời gian thành công tại Chelsea. Nhưng đến giờ, Liverpool và Tottenham do 2 vị này cầm quân chưa thắng nổi một trận nào. Cả hai đều tuyên bố về những “kế hoạch mới” như Mourinho ngày trước nhưng họ không có được những chiến thắng để xua tan áp lực và những hoài nghi.
Liverpool vừa để thua 0-2 ngay trên sân nhà trước một Arsenal trước đó chưa ghi nổi 1 bàn nào trong mùa bóng mới. Tottenham thì tuần thứ 2 liên tiếp để cho một đội bóng nhỏ hơn san lấp lợi thế dẫn bàn trong những phút cuối. Hóa ra Villas-Boas và Rodgers không có được cái uy và cái khôn ngoan trong việc đối xử với cầu thủ để làm việc ở những CLB lớn.
Mới mùa trước thôi, Villas-Boas bị cầu thủ Chelsea đá văng khỏi Stamford Bridge. Sai lầm của nhà cầm quân trẻ là quá vội vàng trong việc thay đổi. Nhưng Villas-Boas đâu có chịu rút ra bài học khi sang Tottenham. Ông để cho Luka Modric hành tội mình suốt cả mùa hè, ông chậm chạp lạ kỳ trong việc tăng cường lực lượng và trong ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng còn bán luôn một trong những cầu thủ hay nhất mùa trước là Rafael van der Vaart.
Trận thua Norwich đâu phải do sai lầm của thủ thành Brad Friedel, người đã có hơn 300 trận tại Premier League và vẫn đang đạt phong độ rất tốt. Vậy mà ông lại vung 9,8 triệu bảng Anh để mang về Hugo Lloris. Rồi Villas-Boas bảo Lloris, thủ môn số 1 của tuyển Pháp, phải cạnh tranh với 3 thủ môn giỏi nếu muốn giành vị trí chính thức. Ơ hay, có 3 thủ môn giỏi thì mua Lloris làm gì?
Lloris không phải là vấn đề duy nhất của Villas-Boas. Chân sút số 1 mùa trước Emmanuel Adebayor phải ngồi dự bị 2 trận đầu. Cả tân binh Gylfi Sigurdsson và cầu thủ Tottenham thâm niên nhất là Aaron Lennon đều đang có nguy cơ mất vị trí vì Villas-Boas nổi hứng mua Clint Dempsey.
Không bột sao gột nên hồ? Nhìn Swansea ghi bàn như đếm, không biết Rodgers có thấy bùi ngùi? Ông càng so sánh mình với Mourinho, người ta lại càng thấy rõ sự khác biệt. Rodgers không biết chọn người phù hợp với mình và không biết phát huy tốt nhất những nhân sự mà mình hiện có. Steven Gerrard rất tài năng nhưng ông lại triệt tiêu sự lợi hại của tiền vệ này khi cho anh đứng trong một hàng tiền vệ 3 người. Với một đội mà sơ đồ 4-4-2 đã ăn sâu bén rễ như Liverpool, đá vậy có khác gì tự sát? |
Yên Thanh