Cụ thể, ngoài cú sốc về tinh thần, lực lượng Chelsea sẽ còn thiếu vắng hậu vệ Cahill và tiền vệ Fabregas do bị truất quyền thi đấu khi gặp Burnley. Do những ca chấn thương Hazard và Bakayoko chưa hẹn ngày trở lại và Pedro còn đau mắt cá chưa biết có bình phục kịp hay không, Chelsea đang đứng trước nguy cơ mất phân nửa đội hình mạnh.
“Nhưng tôi không lo sợ”, HLV Conte (ảnh) tuyên bố, “Phải tin tưởng vào công việc của chính mình. Chúng tôi sẽ tìm giải pháp phù hợp nhất”.
“Nhưng tôi không lo sợ”, HLV Conte (ảnh) tuyên bố, “Phải tin tưởng vào công việc của chính mình. Chúng tôi sẽ tìm giải pháp phù hợp nhất”.

Các tin, bài viết khác
-
Lịch thi đấu vòng 32 và 33: Man City quật khởi, Chelsea đối mặt West Ham
-
Khi niềm tin đã lụi tàn: Fan Chelsea chỉ muốn đội nhà… thua Brighton
-
Brighton khó ngăn “cơn lốc màu xanh”
-
Liverpool là “nạn nhân” đầu tiên sau ly khai
-
14 CLB Premier League họp khẩn, Nhà cái quả quyết Super League không diễn ra trước 2023
-
Super League: Sir Alex lo lắng, Giáo sư Wenger cảnh báo âm mưu làm suy yếu Premier League
-
Tottenham bất ngờ sa thải Mourinho
-
Iheanacho đưa Leicester vào chung kết FA Cup
-
Cảm xúc lẫn lộn với Solskjaer sau trận thắng Burnley
-
Sheffield xuống hạng, Norwich thế chỗ