Tuy vậy, Rudiger đã ra sức bảo vệ người đồng đội trên tuyến đầu: “Là một trung phong, rất bình thường khi bạn muốn ghi bàn. Đương nhiên, sẽ có nhiều lúc, cái đầu của bạn cảm thấy kiệt sức đôi chút. Nhưng, tất cả những gì tôi muốn nói với anh ấy rằng: “Hãy tiếp tục cố gắng”, tiếp tục tập luyện và dốc sức cùng đội bóng, như những gì mà anh luôn làm, và rồi sự may mắn sẽ lại đến”. Tôi không hề lo lắng về anh ấy”.

Với trận đấu Arsenal, Rudiger đã có 10 lần ra sân ở đội hình xuất phát trong màu áo Xanh ở mùa giải năm nay. “Sự hiện diện trong đội hình chính thức của tôi ở Chelsea trong mùa giải này là không tệ một chút nào. Tôi cũng hài lòng với phong độ hiện tại. Mục tiêu của tôi là luôn luôn giúp đỡ đội bóng. Tôi hạnh phúc khi tôi đang tiến bộ và ghi được các bàn thắng cho CLB của mình (Rudiger đã thi được 3 bàn cho Chelsea tính đến thời điểm này của mùa giải). Tôi vẫn còn trẻ và còn rất nhiều khả năng để tiến bộ. Tôi đang làm việc cật lực qua từng ngày. Tôi ở đây để thắng các danh hiệu, tôi muốn đến Wembley và chơi trận chung kết Cúp Liên đoàn ở đó”.

Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Lịch thi đấu vòng 32 và 33: Man City quật khởi, Chelsea đối mặt West Ham
-
Khi niềm tin đã lụi tàn: Fan Chelsea chỉ muốn đội nhà… thua Brighton
-
Super League sẽ khiến Erling Haaland khó chuyển nhượng
-
Brighton khó ngăn “cơn lốc màu xanh”
-
Chính phủ Tây Ban Nha phản đối European Super League
-
Liverpool là “nạn nhân” đầu tiên sau ly khai
-
14 CLB Premier League họp khẩn, Nhà cái quả quyết Super League không diễn ra trước 2023
-
Super League: Real Madrid, Chelsea, City, Arsenal & Man Utd vẫn được phép chơi ở bán kết Champions League và Europa League
-
Super League: Sir Alex lo lắng, Giáo sư Wenger cảnh báo âm mưu làm suy yếu Premier League
-
Phản ứng giận dữ của người hâm mộ khi biết Big 6 tham gia giải ly khai Super League