Chelsea (3) - Dynamo Kiev (2), 2 giờ 45 ngày 5-11
Số phận của nhà cầm quân Jose Mourinho đang được tính bằng giờ. Nếu thoát khỏi “cửa ải” Dynamo Kiev trong cuộc đối đầu diễn ra vào rạng sáng mai, Mourinho sẽ tạm thời không bị chỉ trích. Nhưng nếu bại trận, giá… treo cổ đang đợi sẵn “người đặc biệt”…
Ở lượt đi, Chelsea không ghi nổi bàn thắng vào lưới Dynamo Kiev. Thậm chí, quyền kiểm soát cục diện thuộc hoàn toàn về phía đội bóng của Ucraina. Nếu may mắn hơn chút nữa, các học trò của HLV Sergei Rebrov đã chọc thủng lưới Chelsea đến vài lần. Tiếc thay, Kravets, Sydorchuk hay Garmash đã nhiều phen bỏ lỡ cơ hội dù họ đã rất gần với khả năng đánh bại thủ thành Begovic.
Chelsea phải lấy làm mừng với trận hòa ở lượt đi ấy, nhất là khi họ đang chìm sâu trong khủng hoảng và vẫn chưa tìm được lối thoát. Jose Mourinho lần đầu tiên trong vòng một thập niên, lại rơi vào tình cảnh trớ trêu, đến mức các CĐV ở thành London cũng không thể kiên nhẫn chờ một màn lột xác của Diego Costa và đồng đội. Nhiều người trung thành bắt đầu quay lưng và thời khắc nhà cầm quân người Bồ Đào Nha bị sa thải không còn quá xa.

Chelsea (giữa) trở nên yếu đuối trước lối chơi dũng mãnh của Dynamo Kiev.
Sở dĩ tỷ phú Roman Abramovich chưa sa thải Mourinho chủ yếu vì ông muốn dành cho đối tác một cơ hội cuối cùng, thay vì mạnh tay tuyên bố giống lần đối xử trước. Người đời cho rằng chi phí đền bù lên đến 30 triệu bảng cho bản hợp đồng 4 năm mà Mourinho vừa ký là lý do khiến nhà tài phiệt người Nga chùn bước. Song, số tiền ấy chẳng bõ bèn gì so với tài sản khổng lồ lên đến hàng tỷ USD của Abramovich. Vấn đề là ông bầu mê bóng đá này vẫn muốn dành cho Mourinho một cơ may cuối trước khi ra tay.
Đấy chính là lý do Chelsea không còn cách nào khác phải nhập cuộc với khí thế ngùn ngụt, bất chấp tinh thần của những Hazard, Fabregas, Diego Costa hay cầu thủ vốn được coi là đàng hoàng nhất Willian như cũng đang rệu rã. Cứu Chelsea bằng cách nào thì ngay cả giờ đây ông Mourinho cũng… bó tay.
Khi đã bị dồn đến chân tường, nhiều người hy vọng Chelsea sẽ vùng lên, bởi dù sao họ cũng được ví là 1 trong những ông lớn của bóng đá Anh và châu Âu. Nếu không tự giải quyết được tình thế, Mourinho có bị sa thải cũng chẳng việc gì phải nuối tiếc, khi mà “người đặc biệt” đã trở nên quá ư bình thường thời gian gần đây.
HLV Sergei Rebrov khá thông tỏ tình hình ở London, vì thế Dynamo Kiev của ông thậm chí còn được đánh giá cao hơn Chelsea về khả năng chiến thắng trong trận lượt về này. Rebrov từng nói rằng ông thất vọng vì các học trò của mình để cho Chelsea cầm hòa không bàn thắng ở Kyiv. Thế nhưng, dứt khoát ở trận lượt về tại Stamford Bridge, đại diện của bóng đá Ucraina sẽ trình diễn một lối chơi khác và hướng đến chiến thắng.
Khi Chelsea không còn giữ được hình ảnh “bách chiến bách thắng” của mình, thì mọi đối thủ dù là tầm thường nhất cũng có khả năng đánh bại họ. Đối với Dynamo Kiev, điều đó càng trở nên rõ ràng khi mà tham vọng của thầy trò Sergei Rebrov ngày một lớn thêm.
Có thể Rebrov sẽ chơi kiểu khác trong chuyến làm khách ở London, khi phát hiện ra hàng phòng ngự là yếu huyệt của Chelsea. Sự chậm chạp của John Terry, khả năng bọc lót quá yếu của Gary Cahill hay hai cánh thường xuyên để hổng phía sau sẽ trở thành miếng mồi ngon nếu Yarmolenko hay Gonzalez khai thác được.
Dự đoán: Dynamo Kiev thắng 2-1
HÀ TRUNG
Các tin, bài viết khác
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 18 ngày 20-1: Đại gia tăng tốc
-
Zlatan Ibrahimovic lập cú đúp giúp AC Milan củng cố ngôi đầu
-
Atletico quyết “đấu” FIFA vì Trippier
-
Covid-19 tác động rõ đến chuyển nhượng trong năm qua
-
Lionel Messi đối mặt với án treo giò 12 trận vì đấm đối thủ, PSG lập tức đánh tiếng mời chào
-
Aubameyang tìm lại bản năng sát thủ, Arsenal trở lại giữa bảng
-
Ronaldo Nazario giải thích CR7 thay đổi ra sao từ khi rời Real Madrid
-
Người cũ hạ gục Juventus
-
Oezil chính thức xác nhận rời Arsenal sau gần 8 năm
-
HLV Koeman bảo vệ Messi sau chiếc thẻ đỏ đầu tiên