Ở vòng 6, nhiều người không khỏi ái ngại cho sân Thanh Hóa trong trận đấu của chủ nhà với HN T&T, bởi sức chứa sân này chỉ khoảng 14.000 chỗ ngồi nhưng nhu cầu của khán giả lại lên tới hơn 2 vạn. Cũng may là BTC sân đã làm tốt nên không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra.
Điều này không giống như cách đây đúng một mùa giải. Ngày đó, tại vòng 5 V-League 2013, sân Vinh trong trận SLNA - XMXT.SG ở tình trạng nguy hiểm nhưng Ban kỷ luật của VFF chỉ cảnh cáo BTC sân vì cho rằng hậu quả chưa có gì. Cái lý đưa ra của những người cầm cân nảy mực khiến dư luận hốt hoảng, bởi có thể ban này cho rằng chừng nào có… chết người mới gọi là nghiêm trọng, còn phía BTC sân Vinh đã hoàn thành nhiệm vụ của mình(!?).
Rõ ràng là các nhà tổ chức hồi đó và BTC sân Vinh đã đánh đồng việc người xem tới sân đông là tín hiệu vui cho V-League và công tác an ninh, an toàn cho trận đấu bị bỏ ngỏ với việc sức chứa của sân chỉ khoảng 15.000 người nhưng khán giả muốn vào bên trong lên tới 25.000 người. Cho nên mới có chuyện các cổng ra vào bị xô đổ và người hâm mộ tràn vào trước sự bất lực của lực lượng an ninh sân bóng.
Đáng lo nữa là ngày đó nhiều quan chức cỡ bự của VPF có mặt đủ trên khu VIP của sân nhưng không dám nhìn thẳng vào sự thật. Cuối cùng thì Ban kỷ luật ra án phạt nhẹ hều, rồi mọi thứ được xếp lại gọn gàng như chưa từng xảy ra việc gì cả.
![]() |
Mùa V-League 2014, BTC Thanh Hóa đã có những bước tiến bộ trong việc tổ chức, hy vọng họ sẽ tiếp tục phát huy được mặt tốt của mình. Ảnh: Quang Minh |
Cần thấy là chiều thứ Bảy rồi, dù sân Thanh Hóa quá tải với rất nhiều người đứng trên những ngôi nhà cao tầng xung quanh để theo dõi trận đấu trông cũng khá phiêu lưu. Tuy vậy điều đó vẫn không đáng sợ bằng việc khán giả Nghệ An chiều 14-4 năm ngoái ùn ùn như vỡ trận mà có người lo là dễ có chuyện chết người, tan nạn, giẫm đạp như chơi, nhưng phía BTC vẫn cứ lờ đi.
Mà chính việc này đã ảnh hưởng tới suy nghĩ của cấp dưới là khán giả đông mà không hề hấn gì là được, nhưng chẳng hiểu tới khi có sự cố thì hậu quả sẽ khôn lường như cũng chính sân Vinh hồi năm 2008 từng có án mạng do xô xát giữa hai nhóm CĐV của xứ Nghệ và đất Cảng.
Thế mới thấy BTC sân Thanh Hóa mới đây đã nỗ lực thế nào. Nó không giống ở sân Vinh thì ngay cả người hâm mộ chủ nhà vẫn thấy lo ngay ngáy cho sự nguy hiển treo lủng lẳng trên đầu do khán giả bên ngoài ào ào vô sân.
Còn cầu thủ hai đội lẫn trọng tài làm nhiệm vụ vừa chạy vừa nghĩ cách “tẩu vi thượng sách” nếu có chuyện. Trong khi đó thì trọng tài Võ Minh Trí, người điều khiển trận Thanh Hóa - HN T&T cũng đứng trước biển người nhưng vẫn tỏ ra nghiêm khắc với cầu thủ khách lẫn chủ nhà sau những tình huống phạm lỗi và khá yên tâm khi làm việc.
Sân Vinh ngày trước thoát án nên dẫn tới những hệ lụy là khán giả Nghệ An bị nhờn thuốc và sau đó đi đến đâu cũng gây ra sự khó chịu, phiền phức cho người khác. Thế mà với một số người lại cho đó là cuồng nhiệt và có bản sắc riêng (!?).
V-League 2014 còn dài và hy vọng BTC sân Thanh Hóa sẽ phát huy được mặt tốt của mình nhằm góp phần đẩy tính chuyên nghiệp của giải lên cao. Chứ không như người của VPF lẫn BTC sân Vinh hồi trước cứ vịn vào chuyện khán giả đông mà quên mất những hậu quả khủng khiếp dễ có ngay sau đó.
ĐỨC DŨNG
Các tin, bài viết khác
-
Trái bóng tròn lăn khắp thành phố
-
Xuất ngoại và rủi ro
-
Thái Lan mời tuyển Việt Nam đấu cúp tứ hùng
-
V-League 2022 trở lại: Bắt đầu từ ‘chảo lửa’ Thiên Trường
-
Vòng 4 giải hạng Nhất - LS 2022: BR-VT và Khánh Hoà thẳng tiến
-
SPL - S4: Giải phủi sân 7 quay trở lại rộn rã ở miền đất… sân 5 - nghịch lý lại rất hợp lý
-
Becamex Bình Dương trước hai chuyến làm khách tại những ‘chảo lửa’
-
Dàn tuyển thủ Việt Nam đi ‘xem giò’ sới phủi Sài thành
-
Viettel FC ngược dòng thắng trận ra quân AFC Cup
-
Đấu bù V-League 2022, Nam Định - Hà Nội: Áp lực cho đôi bên