1- Vắng bóng chị em Williams, WTA Tour những tháng ngày cuối mùa chợt trở nên buồn tẻ. Ở đất nước Qatar vùng Trung Đông, rất nhiều CĐV đã thất vọng khi không thấy chị em Williams bước ra sân đấu và tung hoành. Người ta nhớ những pha bóng đẳng cấp của Venus, nhớ cả những cú đánh uy mãnh của Serena. Người ta nhớ những bộ đầm điệu đàng và màu mè của Venus, nhớ cả những phút giây cãi nhau đến… cong cớn của Serena. Xét cho cùng, không có chị em Williams, quần vợt chợt… nhạt nhẽo đi trông thấy.
Jason Bernstein - Giám đốc thâm niên ở kênh truyền hình ESPN - nói: “Sự vắng mặt của chị em Williams, cho dù là ở bất kỳ giải đấu nào, lớn hay nhỏ, cũng đều rất đáng kể. Thiếu vắng chị em Williams, lượng CĐV, báo in, các chương trình truyền hình quần vợt và tất cả những thứ khác đều sụt giảm”.
Còn chị Gemma Swan - một CĐV người Anh cùng với chồng và cô con gái nhỏ đã bỏ công lặn lội từ quê nhà đến Doha với mong muốn được diện kiến những gương mặt hàng đầu - đã nói một cách tiếc nuối: “Tôi có chút thất vọng. Họ là 2 tay vợt mà mọi người đều đã từng nghe tiếng. Chúng tôi luôn hào hứng khi được nhìn thấy họ, đặc biệt, thật hào hứng khi thấy họ cùng xuất hiện trong trận chung kết”. Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành WTA - bà Stacey Allaster - tuyên bố thẳng thừng: “Chị em nhà Williams chính là 2 người thú vị nhất trong lịch sử…”.
2- Ở San Diego Sports Arena vào cuối tuần này có thể sẽ có tiếng ồn, nhưng chưa chắc có được tiếng vang. Không có chị em nhà Williams, người Mỹ không vì thế mà bớt đi sự ủng hộ dành cho đội tuyển Mỹ. Nhưng liệu những gương mặt như Melanie Oudin, Bethanie Mattek-Sands hay Lizel Huber sẽ tạo ra sự chú ý đáng kể.
Bà Oracene Williams - mẹ của chị em Williams - vừa khơi mào một cuộc chiến trên trang mạng xã hội twitter khi ngụ ý nói rằng: “Không có 2 con tôi, Fed Cup thật buồn tẻ”. Nhiều người không đồng ý, nhưng xét cho cùng, khi bà Mary Joe Fernandez - HLV trưởng tuyển Fed Cup Mỹ - đã thừa nhận: “Sự thiếu vắng chị em Williams mang đến sự thất vọng lớn lao”, thì điều đó cũng… có lý chứ! Trong khi quần vợt thế giới vẫn đang “chong” mắt đi tìm thế hệ kế cận, người Mỹ nếu muốn tạo ra tiếng vang phải tìm ra “hậu duệ” của chị em Williams…
TIỂU SIÊU
Các tin, bài viết khác
-
Wimbledon: Maria Sakkari muốn tạo “cuộc cách mạng Hy Lạp”, đến All England Club để đăng quang
-
Nguyễn Văn Phương/Mai Thanh Trinh nhận 230 triệu đồng cho chức vô địch giải quần vợt có số tiền thưởng kỷ lục nhất Việt Nam
-
Wimbledon: Serena Williams quay trở lại, ủng hộ Rafael Nadal thắng Grand Slam thứ 23
-
Giải Wimbledon 2022: Ai sẽ cản bước Novak Djokovic?
-
Dàn sao quần vợt Việt Nam tranh tài ở giải Quảng Nam mở rộng có số tiền thưởng “hậu hĩnh”
-
Quần vợt Việt Nam lập cú đúp vô địch lịch sử ở giải ITF U18 thế giới
-
Các tay vợt Việt Nam “ẳm trọn” nội dung đơn nam giải quần vợt ITF U18 nhóm 5 – Hải Đăng Tây Ninh 2022
-
Wimbledon: Novak Djokovic có thể đấu Carlos Alcaraz ở tứ kết, sẽ đấu Nadal ở “chung kết trong mơ”?
-
“King” Carlos Alcaraz: Vẫn là Ứng viên vô địch ở Wimbledon dù không chơi nhiều trận sân cỏ
-
“Chiến thần” Rafael Nadal hồi phục tốt trước Wimbledon: Chưa nghĩ đến Calender Grand Slam, nhưng hy vọng duy trì “mùa giải phép màu” 2022