Thông tin vào ngày 24-7 tới, CLB bóng đá lừng danh Premier League Chelsea sẽ đến Thái Lan đấu giao hữu với đội tuyển các ngôi sao Thái Lan. Một tin vui không chỉ đối với bóng đá Thái, mà còn cả với người hâm mộ Đông Nam Á, vì chỉ cần lên mạng đăng ký là có một chỗ ngồi trên sân vận động Rajamangala, sức chứa hơn 80 ngàn khán giả.
Đây không phải là lần đầu tiên, bóng đá Thái Lan tiếp các đội bóng thượng hạng của Premier League, cách đây không lâu, họ từng tiếp Arsenal, tiếp Tottenham, rồi Manchester United, với một chiếc xe bus đóng mới hoàn toàn, trang trí màu đỏ với dòng chữ “Chào đón Manchester United đến Bangkok”, mà đội tuyển CLB Phóng viên Thể thao TPHCM đã có dịp sử dụng sau đó (!).
Chuyện đón các đội bóng vào loại “5 sao” của thế giới không còn là điều xa lạ đối với người dân Thái. Đối với các Mạnh thường quân, các ông bầu người Thái, đây cũng không đơn thuần là chiêu “tiếp thị hình ảnh cá nhân” như trường hợp lần này của ông Chủ tịch Worawi Makudi trong việc “bảo vệ” chiếc ghế số 1 LĐBĐ Thái Lan, mà còn là niềm tự hào, chứng tỏ khả năng quan hệ, năng lực tài chính…

Người hâm mộ Việt Nam mơ ước một ngày nào đó cũng sẽ được tận mắt chứng kiến những ngôi sao bóng đá thế giới thi đấu trên sân cỏ nước nhà.
Còn nhớ, gần chục năm trước, cũng chính ông Makudi phối hợp cùng Tập đoàn truyền thông Siam Sport Syndicate bỏ ra 2 triệu USD để mời được CLB Real Madrid với đầy đủ đội hình mạnh nhất bay từ Madrid sang Bangkok thi đấu 1 trận với đội tuyển quốc gia Thái Lan.
Một ông chủ của Tập đoàn Siam Sports nói: “Để làm những việc này, không phải chỉ có tiền là được, mà phải có mối quan hệ tốt”. Mối quan hệ đó được xây dựng khi Worawi hoạt động trong tổ chức FIFA, phụ trách mảng thi đấu, bạn thân của nhiều quan chức của bóng đá Tây Ban Nha và thế giới, kể cả Sepp Blatter, Frank Beckenbauer… Họ có thể gọi điện cho nhau bất cứ lúc nào, để trao đổi ngắn một công việc gì đó chuẩn bị trước cuộc họp lớn tại trụ sở FIFA.
Đề cập đến điều này chỉ muốn nêu ra một vấn đề, ngoài điều kiện cần về tài chính thì việc có quan hệ tốt với các đối tác mới là điều kiện đủ, chứ không chỉ như hiện nay, nhất nhất việc gì cũng phải nhờ mối lái, môi giới, còn bản thân các vị quan chức thì chẳng có mối quan hệ nào.
Như thế, bóng đá Việt Nam mới có cơ ngóc đầu dậy, mới tự hào với bè bạn năm châu. Câu chuyện không là Chelsea như thế đó.
MINH HÙNG