Tối qua (2-3), HLV Aphisak đã có trận ra mắt chưa thành công cùng VTV Bình Điền Long An trong mùa đầu tiên nhận trách nhiệm cầm quân. Gặp đối thủ Karaganda (Kazakhstan) có chiều cao vượt trội (trung bình trên 1m80), tầm tấn công cao hơn hẳn, khả năng phòng thủ trên lưới quá tốt, các tay đập trẻ dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Ngọc Hoa tỏ ra lép vế hoàn toàn.
![]() |
Các tay chắn VTV Bình Điền Long An khá chật vật trước những pha lên lưới của các tay đập Karaganda. Ảnh: Anh Tiến |
Mặc dù Ngọc Hoa, Bích Trâm, Tuyết Hoa hay Mỹ Nhàn đã nỗ lực hết mình, tuy nhiên, điều đó chưa đủ để giúp VTV Bình Điền Long An giành được chiến thắng ở trận ra quân tại giải lần thứ 7 này.
Hầu hết những pha tổ chức tấn công ở biên, giữa lưới và kể cả tấn công từ vạch 3m của đội chủ giải đều không qua được các tay chắn Karaganda - đội vừa đoạt hạng 3 ở giải VĐQG Kazakhstan.
Rõ ràng, trong tình cảnh thiếu hụt lực lượng và cuộc trẻ hóa mới chỉ bắt đầu, VTV Bình Điền Long An trở nên chệch choạc là điều dễ hiểu. Dựa vào kinh nghiệm và năng lực của trụ cột Ngọc Hoa thôi thì chưa đủ để giúp đội bóng Long An tìm được ưu thế trước đội Karaganda.
Chấp nhận để thua chóng vánh sau 3 ván (16/25, 11/25 và 15/25), thầy trò HLV Aphisak đã có được một dịp thử lửa đúng nghĩa, nhằm chuẩn bị kỹ hơn cho vòng 1 giải VĐQG sắp diễn ra sau đây hơn 1 tháng nữa.
Ở trận đấu diễn ra trước đó, Ngân hàng Công thương đã khá vất vả mới có thể vượt qua được CLB Yangsan (Hàn Quốc) sau 5 ván đấu. Ở giải năm ngoái, đội bóng ngành ngân hàng của Việt Nam cũng từng đối đầu với Yangsan, và phải mất hơn 2 giờ họ mới có thể thắng được với tỷ số 3-2. Lần này, khi đã sở hữu một trong những phụ công hay nhất Việt Nam - VĐV Phạm Kim Huệ - và những gương mặt cũ như chủ công Nguyễn Thị Xuân, chuyền 2 Hà Thị Hoa, đồng thời ký mới với tay đập Trần Thị Loan (từ Vitsov Petro), đội Ngân hàng Công thương vẫn gặp khá nhiều khó khăn trước các tay đập còn trẻ của Hàn Quốc.
Phải cậy nhờ đến kinh nghiệm dày dạn của Kim Huệ và Hà Thị Hoa, đội bóng Việt Nam mới kết thúc được trận đấu với chiến thắng nghiêng về mình.
Thanh Lâm
Các tin, bài viết khác
-
Bóng chuyền nữ Vĩnh Long giải tán đội lớn, quyết làm lại từ đầu
-
Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tập trung chuẩn bị SEA Games 31
-
VTV Bình Điền Long An thay đổi để thành công
-
Cựu hoa khôi bóng chuyền say mê nghề thống kê kỹ thuật
-
Giải bóng chuyền VĐQG 2020: Trọng tài bị chỉ trích vì liên tiếp mắc sai sót?
-
Chung kết giải bóng chuyền VĐQG 2020: Thông tin LVPB và Sanest Khánh Hoà lên ngôi
-
Vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG 2020: Nam đấu tại Nha Trang, nữ so tài ở Đắk Lắk
-
Vòng 2 Giải bóng chuyền VĐQG 2020: Kim Huệ và Đoàn Thị Xuân trở lại đội hình Ngân hàng Công thương
-
Huyền thoại Ngọc Hoa cầm quân ở giải U23 quốc gia 2020
-
Khơi lửa phong trào bóng chuyền