Ở phút thứ 90+2 trong trận đấu giữa Hull City và Manchester United, khi mà tỷ số vẫn đang là 0-0 đầy bế tắc, khi Jose Mourinho cau có đứng sát đường biên ngang nghĩ về viễn cảnh bị đánh mất những điểm số đầu tiên, khi mà Zlatan Ibrahimovic bất lực gạt nước mưa chảy ròng ròng trên mặt và nghĩ về viễn cảnh bị đối phương thủ hòa, Wayne Rooney mờ nhạt trong phần lớn thời gian thi đấu lại có pha đột phá “sáng nước” bất ngờ sát đường biên ngang bên trái, trước khi chuyền bóng vào trong cho Marcus Rashford len lỏi lao lên giữa 2 trung vệ đối phương, đệm bóng cận thành mang về 3 điểm quý giá cho Quỷ đỏ.

Marcus Rashford mừng bàn thắng
Pha đệm bóng đó, thực chất chẳng có gì đặc biệt, vì ở khoảng cách như vậy, với cả góc khung thành mở toang, nếu Rashford không đệm bóng thành công, hóa ra anh đã phụ lòng của Rooney hay sao? Chính pha bóng đột phá của Rooney, mới được xem là đặc biệt, vì tạo ra cơ hội dễ dàng dành cho Rashford. Nhưng, hãy chú ý đến pha chạm bóng của anh chàng cầu thủ trẻ trung này...
Trong trận đấu đầu tiên chơi xuất phát dưới màu áo của Man.United, Rashford cũng có một pha chạm bóng tương tự, tạo ra sự đột biến cho Quỷ đỏ. Đó là trận lượt về Europa League mùa trước khi Man.United chạm mặt Midtjylland (Đan Mạch). Ở thời điểm Man.United bị đối thủ dẫn trước 1-0 ngay trên sân nhà, chỉ gỡ lại 1-1 khi hậu vệ Midtjylland đá phản lưới nhà, và Juan Mata bỏ lỡ một cơ hội nâng tỷ số trên chấm 11m. Chính Rashford vừa nhận ân huệ của Mata, lại vừa giải cứu cho tiền vệ người Tây Ban Nha. Trong một pha chuyền bóng cũng từ sát đường biên cánh trái, Mata mồi bóng thuận lợi vào khu trung tâm vòng cấm địa cho Rashford băng vào. Lại cũng là một pha đệm bóng cận thành rất dễ dàng, khi đó, Rashford đã có bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp cho Man.United khi anh mới hơn 18 tuổi.
Từ bàn thắng đầu tiên đến bàn thắng thứ 9 trong màu áo đỏ thành Manchester, Rashford thường chỉ trình làng một kỹ năng ghi bàn đơn nhất - dứt điểm hạ gục hàng phòng thủ đối phương một cách nhẹ nhàng ngay từ pha chạm bóng đầu tiên. Dù được xem là một cầu thủ có tốc độ tốt, có kỹ thuật cá nhân qua người điêu luyện (anh từng thể hiện kỹ năng này ngay cả ở Euro 2016, khi toàn đội tuyển Anh đều không chơi tốt), Rashford vẫn thành danh với những pha ăn bàn một chạm, kiểu như một “nụ hôn” phớt qua, nhưng khiến đối phương phải “đứng hình” vì đã bị chạm trúng điểm nhạy cảm nhất. Để có được kỹ năng “nụ hôn” tối thượng, Rashford phải là một thiên tài đánh hơi điểm rơi của bóng trong vòng cấm địa, và đặc biệt mẫn cảm và tự tin với kỹ năng chơi bóng một chạm của mình.
Hôm thứ Bảy rồi, Quỷ đỏ đã thắng bầy Cọp nhờ vào “nụ hôn” của Rashford. “Nụ hôn của Quỷ” rõ ràng nguy hiểm đến độ “chết cọp, chết người” và các đội bóng nếu đụng độ Man.United trong mùa này, ngoài việc đề phòng những pha đội đầu sát thủ của Ibra, cũng nên dè chừng “nụ hôn của quỷ” do Rashford mang lại, vốn nguy hiểm không kém gì “nụ hôn của tử thần”.
DƯƠNG ĐỖ