Argentina sẽ là chủ nhà của trận bán kết thứ nhất tại Davis Cup 2006 và điều đó hẳn sẽ gây vô vàn rắc rối cho tuyển Australia.
Lần cuối cùng người Argentina để thua một trận đấu thuộc khuôn khổ Davis Cup trên sân nhà là vào năm 1998 – thua Slovakia. Từ đó cho đến nay, Argentina đã thắng cả một chuỗi 9 trận đấu trên sân nhà, trong đó có 8 trận đấu thắng bằng tỉ số áp đảo 5-0.
Cái kỷ lục ghê gớm đó sẽ chực chờ để… gia tăng khi tuyển Australia hành quân đến Buenos Aires. Người Argentina đang hướng tầm mắt đến ngôi vô địch Davis Cup đầu tiên sau 25 năm. Nếu thắng trong trận bán kết này, họ sẽ vào chung kết và gặp kẻ thắng trong cặp đấu Nga – Mỹ.
David Nalbandian, tay vợt chủ lực của Argentina, cho biết: “Bất kỳ đội tuyển nào đến đây họ đều biết hoàn toàn rõ ràng rằng họ sẽ có những thời khắc khó khăn nhất nếu muốn đánh bại chúng tôi. Chúng tôi rất mạnh mẽ trên sân nhà”.
Năm ngoái, Argentina thậm chí còn hạ tuyển Australia với tỷ số 4-1 ngay tại Sydney trong một trận đấu đầy căng thẳng (sau trận đấu, các tay vợt Argentina và Lleyton Hewitt đã “khẩu chiến” quyết liệt với nhau). Còn hiện tại, các tay vợt Argentina sẽ bước ra sân Parque Roca với sự cổ vũ của hơn 14 ngàn người.
Hewitt thú nhận: “Chúng tôi là kẻ chiếu dưới. Không có gì phải nghi ngờ về điều này. Tôi biết người Argentina chưa từng để thua trên sân nhà trong 8 hay 9 năm và đó là kỷ lục tuyệt vời”. Nhưng cũng theo Hewitt, chưa có gì là rõ ràng cả: “Trong một ngày mà mọi thứ đều thay đổi và có thể là cuối tuần này, ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra”.
Tuy nói chuyện khá cứng cỏi, ai cũng hiểu Hewitt sẽ không chỉ đối diện với những tài năng Argentina trên sân đấu mà còn từ những chỉ trích, khích bác và sự soi mói của những người thù ghét anh.
Với đất nước Argentina, Hewitt là… một trong 5 vận động viên thể thao đáng ghét nhất. Mọi chuyện đều đến sau những mâu thuẫn không đáng giữa anh với các tay vợt Argentina ở các giải đấu năm ngoái. Đến Buenos Aires, Hewitt đã tự “vũ trang” cho sự an toàn của mình bằng cách thuê hai người bảo vệ cao to. Điều này sẽ còn khiến người Argentina thêm ghét cay ghét đắng.
Hay chờ xem tuyển Australia và đặc biệt là Hewitt bị vùi dập như thế nào (có thể là theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng) trên sân đấu đỏ quạch Parque Roca vốn là sở trường của các tay vợt Nam Mỹ mạnh mẽ.
ĐỖ HOÀNG
Các tin, bài viết khác
-
Lee Nguyễn sẵn sàng ra sân ở trận gặp Hà Tĩnh
-
Tay đua Simon Yates: “Đua với anh song sinh sẽ khó vì anh ấy luôn tốt với tôi”
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 18 ngày 20-1: Đại gia tăng tốc
-
Đội tuyển nữ Việt Nam đấu tập 3 trận trước khi tạm nghỉ
-
Thầy ngoại ra quân V-League thất bại: ‘Thuốc Tây’ chưa ngấm!
-
“Tiểu mỹ nhân Ukraine” Marta Kostyuk: Khóc ròng vì luật cách ly khắc nghiệt ở Australian Open
-
Zlatan Ibrahimovic lập cú đúp giúp AC Milan củng cố ngôi đầu
-
Atletico quyết “đấu” FIFA vì Trippier
-
Covid-19 tác động rõ đến chuyển nhượng trong năm qua
-
Lionel Messi đối mặt với án treo giò 12 trận vì đấm đối thủ, PSG lập tức đánh tiếng mời chào