Vincenzo Montella chính thức dẫn dắt AC Milan ở mùa giải mới, và nhiệm vụ của nhà cầm quân 42 tuổi này tại San Siro trong mùa giải 2016-2017 không hề đơn giản một chút nào.
"Tôi rất hạnh phúc khi được ở đây, tôi tràn đầy năng lượng và đang rất tập trung vào công việc của mình”, Montella mở đầu bài trả lời phỏng vấn trong ngày ra mắt AC Milan. Nhưng cựu thuyền trưởng Sampdoria đâu hề biết rằng, ngày trước cựu HLV Sinisa Mihajlovic cũng có những lời như vậy. Đổi lại, chiến lược gia người Serbia nhận kết quả cuối cùng là trái đắng.

Montella sẽ đối mặt nhiều khó khăn sắp tới.
Silvio Berlusconi bây giờ không phải như cách đây 10 năm. Đối với cựu thủ tướng Italia, ông rất muốn có được thành công theo kiểu “mì ăn liền”, và một khi những nhà cầm quân không đáp ứng được nhu cầu đó, lập tức được đưa lên “đoạn đầu đài”. Trước Mihajlovic có ai? Clarence Seedorf, Filippo Inzaghi cả hai đều là công thần của đội chủ sân San Siro, nhưng trong một thời gian ngắn không đem lại thành công tức thì. Bộ đôi trên vẫn bị đối xử như các nhà cầm quân chưa từng mang trong người “dòng máu” nửa đỏ thành Milan.
Một điều cần phải nói đến, ở mùa giải vừa qua khi AC Milan của HLV Mihajlovic ông nhận rất ít sự động viên chia sẻ. Ngược lại, BLĐ Rossoneri còn buông lời đe dọa theo kiểu “thắng không sao, thua 1 đến 2 trận là chuẩn bị sa thải.”
Vì thế đây là một áp lực không nhỏ cho Montella, bởi trước mắt ông cần phải định hình lại bộ khung theo ý của mình. Và cũng như người tiền nhiệm Mihajlovic, ít nhất cựu thuyền trưởng Sampdoria cần đến một thời gian đưa các học trò chơi theo ý muốn.
Montella là người yêu thích trường phái bóng đá tấn công, nhưng những cá nhân trong đội hình AC Milan hiện tại rất ít cầu thủ đủ khả năng đáp ứng nhu cầu đó. Chí ít mùa giải tới chỉ được mặc định bởi bộ đôi Bacca – Adriano, còn Mario Balotelli xem như nằm ngoài kế hoạch.
Trong khi đó, để hoàn thiện lối chơi này, đòi hỏi hàng tiền vệ phải đủ mạnh và có một ngôi sao sáng tạo. Juventus tăng cường điều đó bằng Pjanic, Rossoneri vẫn “án binh bất động”. Họ muốn có Javier Pastore nhưng lại không dám bạo chi, vậy lấy đâu nguyên liệu để thay đổi bộ mặt Milan mùa giải mới.
Montella nhận nhiệm vụ ở AC Milan là điều đáng mừng cho ông, bởi thỏa ước mơ dẫn dắt CLB lớn. Nhưng có thể nhà cầm quân 42 tuổi không lường trước hệ lụy khi trong tay chẳng có dàn cầu thủ đủ chất lượng, cộng với đó tính khắt khe từ ông chủ Berlusconi. Rõ ràng tân thuyền trưởng AC Milan như đang chơi với dao, mà chơi với dao thì có ngày đứt tay.
LIÊM MINH
Các tin, bài viết khác
-
Thua đau Newcastle, West Ham nguy cơ văng khỏi tốp 4
-
Thomas Tuchel háo hức đối đầu với Pep Guardiola
-
Tuchel sẵn sàng tham vấn cầu thủ khi mua tân binh
-
Đề cao sự công bằng, Pep quyết trao cơ hội cho Steffen
-
Koeman khó chịu về câu chuyện tương lai
-
Lille lỡ bước, PSG sống lại hy vọng tranh ngôi vô địch
-
Pogba lại chỉ trích ông thầy cũ: Mourinho đã sai về Luke Shaw
-
Chelsea thách thức Man City ở Wembley
-
Tottenham không thắng, còn tổn thất nặng nề
-
Lịch thi đấu vòng 32 Ngoại hạng Anh: Everton, Tottenham. Liverpool ganh đua vào tốp 4