Sau khi tiền đạo nổi tiếng người Thụy Điển Ibrahimovic tiết lộ có nhiều CLB ở giải ngoại hạng muốn có anh thì bất ngờ, chủ tịch của West Ham thừa nhận, đội bóng London này cũng sẵn sàng “mở két” để có Ibra: “Chúng tôi có danh sách 10 tiền đạo và phần lớn số tiền mà chúng tôi bỏ ra cho mùa tới sẽ dành cho cầu thủ ở tuyến trên. Chắc chắn West Ham sẽ tăng cường lực lượng”.
Đội bóng của HLV Bilic hiện có cơ hội khá lớn để vào tốp 4 cuối mùa nên chuyện họ thu hút được cầu thủ có tiếng tăm như Ibra cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, cần phải nhớ rằng Ibra đang là mục tiêu của Man.United, Arsenal và cả Chelsea nên khi West Ham cũng sẵn sàng cạnh tranh người ta thấy bản đồ của giải ngoại hạng đã có những chuyển biến rất khác. Trước khi bày tỏ sự thích thú với Ibra, phía West Ham cũng đã nói về việc mua Benteke từ Liverpool đồng thời nhanh tay gia hạn hợp đồng với Bilic và Payet, 2 nhân tố làm nên mùa giải thành công này.
Có người giải thích đây là nhờ sự tác động của nguồn thu từ bản quyền truyền hình mới nhưng có lẽ, đấy chỉ là một phần. Để mua một ngôi sao tầm cỡ như Ibra, tiền là một chuyện, tham vọng là chuyện khác. Cái quan trọng ở đây là những đội bóng làng nhàng như West Ham hiện đã thể hiện được mong muốn của mình hơn chứ không chịu cam tâm làm nền cho “ngũ đại gia” như trước. Thành công của Leicester được các CĐV trung lập chờ mong bởi đó là nguồn cảm hứng cho các đội bóng hạng trung vốn không phải có ít tiền trong tài khoản.
Sự chuyển dịch về mặt tham vọng của những đội như West Ham càng khiến cho những Arsenal càng thêm chậm chạp. West Ham tăng cường lực lượng thì cũng chưa chắc vô địch nhưng họ sẽ khiến tốp 4 trở nên chật chội hơn, như kiểu của mùa giải này. Thế có nghĩa, ngay cái mục tiêu quen thuộc là dự Champions League của Arsenal cũng không còn trở nên dễ dàng theo kiểu “ổn định một cách chắc chắn” như tỷ phú người Nga Usamanov nhận định.
Việt Khang